Con dâu đang ở ngoại nhắn tin xin phép mẹ chồng về nội làm đầy tháng cho con nhưng bị "chỉnh đốn": Sai ở đâu?
Dư luận có thể tiếp tục tranh cãi đúng sai, nhưng điều dễ thấy nhất là nếu không có sự nhường nhịn và cảm thông từ cả hai phía.
Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, câu chuyện về một nàng dâu mang bầu, vì áp lực từ sự soi xét của mẹ chồng mà xin về nhà ngoại ở cữ, sau đó ra ở riêng luôn, đang thu hút sự quan tâm và tranh luận mạnh mẽ. Cao trào của câu chuyện nằm ở chi tiết: khi đứa trẻ mới được 3 tuần tuổi, người con dâu chủ động nhắn tin xin phép mẹ chồng cho về nhà nội tổ chức lễ đầy tháng cho cháu, nhưng bị từ chối với lý do “không nói chuyện qua tin nhắn, muốn thì phải về gặp trực tiếp”.
Theo nội dung được chia sẻ, người phụ nữ cho biết trong thời gian mang thai, cô thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng vì bị mẹ chồng để ý từng li từng tí. Từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, đến cách sinh hoạt hàng ngày đều bị nhận xét, nhắc nhở với giọng điệu khiến cô cảm thấy áp lực. Dù không xảy ra xung đột lớn, nhưng sự soi xét liên tục khiến tinh thần thai phụ sa sút.
Đến gần ngày sinh, lo lắng cho sức khỏe tinh thần của mình, cô đã bàn với chồng xin về nhà ngoại ở cữ. Sau khi sinh con, hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, với mong muốn có không gian độc lập, tránh căng thẳng kéo dài. Theo lời người chia sẻ, đây không phải là hành động “bỏ nhà chồng”, mà là giải pháp tạm thời để ổn định tâm lý, chăm con tốt hơn.
Câu chuyện tưởng chừng dừng lại ở đó, nhưng khi em bé được 3 tuần tuổi, người con dâu chủ động nhắn tin cho mẹ chồng, ngỏ ý muốn đưa con về nhà nội tổ chức lễ đầy tháng, coi như một cách hàn gắn, giữ trọn nghi thức gia đình. Tuy nhiên, phản hồi từ mẹ chồng khiến cô hụt hẫng. Bà không đồng ý trao đổi qua tin nhắn, yêu cầu con dâu phải trực tiếp về gặp để nói chuyện rõ ràng.
Chính chi tiết này đã làm bùng lên làn sóng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, với một phụ nữ vừa sinh con chưa đầy tháng, việc phải bế con nhỏ quay về "xin phép trực tiếp" là quá áp lực, thậm chí thiếu sự thấu cảm, cho thấy sự khó tính, khó ở của mẹ chồng.
Ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến bênh vực mẹ chồng. Một số cho rằng, những vấn đề trong gia đình cần được nói chuyện trực tiếp để tránh hiểu lầm, thể hiện sự tôn trọng, phép lịch sự có trên có dưới. Có người cho rằng, việc con dâu tự ý về ngoại ở cữ rồi ra ở riêng đã khiến mẹ chồng tổn thương, nên phản ứng cứng rắn phần nào xuất phát từ cảm giác bị gạt ra ngoài.
Tuy nhiên, điểm chung trong phần lớn bình luận là sự lo ngại cho trạng thái tinh thần của người mẹ sau sinh. Nhiều người nhấn mạnh, giai đoạn sau sinh là lúc phụ nữ nhạy cảm, dễ tổn thương nhất, và bất kỳ căng thẳng nào từ gia đình hai bên đều có thể để lại ảnh hưởng lâu dài. Việc giữ cái tôi, khăng khăng vào “đúng – sai” trong thời điểm này, vô tình đẩy mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đi xa hơn thay vì gần lại.
Ảnh minh họa
Các chuyên gia tâm lý gia đình cũng cho rằng, xung đột thế hệ trong gia đình thường không bùng nổ từ những mâu thuẫn lớn, mà tích tụ từ những chi tiết rất nhỏ, kéo dài trong im lặng. Khi con dâu chọn cách ra ở riêng, đó không hẳn là sự chống đối, mà có thể là tín hiệu cho thấy họ đã quá mệt mỏi và không còn đủ năng lượng để chịu đựng.
Câu chuyện đang viral này không chỉ dừng lại ở một lễ đầy tháng chưa kịp diễn ra, mà phản ánh rõ nét khoảng cách trong cách nghĩ, cách giao tiếp giữa các thế hệ trong gia đình hiện đại. Khi một bên mong được thấu hiểu và nhẹ nhàng, bên còn lại lại muốn giữ nguyên khuôn phép và vị thế. Và ở giữa, đứa trẻ mới sinh – lý do để mọi người xích lại gần nhau – lại vô tình trở thành tâm điểm của căng thẳng.
Dư luận có thể tiếp tục tranh cãi đúng sai, nhưng điều dễ thấy nhất là nếu không có sự nhường nhịn và cảm thông từ cả hai phía, những vết rạn nhỏ trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rất dễ trở thành khoảng cách dài, khó hàn gắn về sau.