Có nhà riêng, vợ chồng hạnh phúc như hưởng tuần trăng mật suốt 365 ngày

Ngọc Hoàng,
Chia sẻ

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có được 1 mái ấm riêng, thật hạnh phúc và tràn ngập nụ cười. Tôi là cô gái thuộc thế hệ 9X sinh ra và lớn nên tại thành phố nổi tiếng về chè đó là Thái Nguyên cũng mong muốn như vậy.

Khi lấy chồng, tôi không mong mỏi gì hơn là có 1 căn nhà riêng, để tha hồ tạo không gian riêng, tự mua sắm và làm cho căn nhà của mình luôn tươi mới đầy sức sống. Và đặc biệt hơn, tôi được tự do lãng mạn bên ông xã mà không phải lo sợ ánh mắt nhìn từ bố mẹ chồng.

Lấy chồng năm 2016, tôi may mắn không phải làm dâu vì chồng công tác xa và phần vì tôi bận liên thông đại học. Trong gia đình tôi là con gái út nên được nhà chồng tạo điều kiện cho ở nhà mẹ đẻ để vừa học vừa làm cho tiện. Nhưng đúng là chuyện ngược đời , trớ trêu nhất với tôi. Nhưng vì nhà chật chội cộng thêm mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, vợ chồng tôi quyết tâm để có căn nhà riêng.

Rồi vợ chồng tôi tìm tòi, hỏi han, lên mạng kiếm tiền các trang về bất động sản để cố gắng vay mượn mua mảnh đất nhỏ làm nhà. Nhưng đúng là mua đất, mua nhà phải có duyên mới tới thì phải.

Có nhà riêng, vợ chồng hạnh phúc như hưởng tuần trăng mật suốt 365 ngày - Ảnh 1.

Dự kiến của 2 vợ chồng tôi là mua mảnh đất nhỏ đủ xây nhà cấp 4. Chúng tôi tìm kiếm xem đất trong mấy tháng trời mà chưa có mảnh nào vừa tiền. Đang lúc chùn bước, vợ chồng tôi chuyển hướng tìm nhà chung cư. Thật ra, chúng tôi tìm nhà chung cư là chỉ có ý tham khảo thôi vì thật ra là dự kiến ban đầu là mua đất xây nhà.

Có nhà riêng, vợ chồng hạnh phúc như hưởng tuần trăng mật suốt 365 ngày - Ảnh 2.

Lướt 1 vòng trang web, tôi thấy có căn hộ khá sang chảnh, đồ đạc cũng ổn. Hai vợ chồng tôi đi xem ngay. Tới nơi, tôi thấy khá bất ngờ vì căn chung cư nằm ở tầng 3 cuối hành lang khá bắt mắt view đẹp, rộng rãi, thoáng mát, hợp phong thuỷ hợp và đủ để vợ chồng với con tôi sống thoải mái. Như cá đuối gặp nước, tôi cũng không xem xét gì thêm. Nhà có  vài chục triệu tích cóp tiền bỉm sữa cho con vợ chồng tôi mang đi đặt cọc ngay. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật liều lĩnh. Nhưng ra ở riêng cuộc sống thoải mái hơn nhiều. Cảm giác buổi sáng kéo cửa sổ ra ngắm cảnh sắc bên ngoài. Buổi chiều ngắm mặt trời lặn, cảm giác như mình đi trăng mật vậy đó.

Có nhà riêng, vợ chồng hạnh phúc như hưởng tuần trăng mật suốt 365 ngày - Ảnh 3.

Vừa là cơ duyên vừa là sự quyết tâm, vợ chồng tôi đã có căn nhà riêng.

Sau 3 năm cưới nhau chúng tôi đã có cậu con trai và 1 căn nhà chung cư. Với tôi, đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời.

Mong rằng các bạn chưa có căn nhà riêng hãy cố gắng để đạt được mục đích để có không gian thoải mái lãng mạn cho gia đình nhé. Nếu thấy thích và cảm thấy đủ duyên thì đừng chần chừ mà hãy biến nó thành căn hộ riêng của mình nhé. Biết đâu lại giống gia đình tôi, luôn thoải mái hạnh phúc với không gian lãng mạn suốt 365 ngày.

Thông tin người dự thi:

Dương Ngọc Hoàng
Email: duonghoangxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Có nhà riêng, vợ chồng hạnh phúc như hưởng tuần trăng mật suốt 365 ngày - Ảnh 5.
Chia sẻ