"Vì sao tôi ế?"

Cô nàng xinh đẹp, giỏi kiếm tiền vẫn quyết độc thân vì “không đặt nặng việc cưới xin”

Thu Hương,
Chia sẻ

Ngoại hình xinh đẹp, có một công việc có thu nhập tốt khiến nhiều cô gái phải mơ ước nhưng cô nàng độc thân quyến rũ Vũ Thu Hiền không quá đặt nặng việc đám cưới vì muốn để mọi việc diễn ra tự nhiên, không để tình yêu “chín” ép.

Tên: Vũ Thu Hiền 

Tuổi: 27

Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Hiện đang là chủ một ảnh viện và một cửa hàng thời trang tự thiết kế.

27 tuổi, sở hữu một ngoại hình sáng với số đo ba vòng "chuẩn" và gương mặt xinh đẹp, có một sự nghiệp đang trên đà phát triển tốt - có vẻ như Thu Hiền đã nhận được quá nhiều sự ưu ái cho mình. Tuy vậy, nhiều người cũng ngạc nhiên khi biết cô nàng vẫn đang gắn mác "độc thân quyến rũ". Mọi thứ chắc hẳn đều có nguyên do...

Xinh đẹp, giỏi giang nhưng vẫn còn là một cô nàng "độc thân quyến rũ". Bạn sợ đám cưới hay chỉ đơn giản là không muốn mọi thứ quá vội vàng?

- Mình nghĩ đã là con gái ai, cũng mong muốn sẽ có cho riêng mình một đám cưới đẹp nhất nhưng mình thì lại có suy nghĩ khác hơn mọi người chút xíu. Mình muốn mọi thứ cứ để nó diễn ra tự nhiên, đừng nên ép nó "chín" quá sớm. Tình yêu cũng vậy, cứ yêu nhau bên nhau dài theo năm tháng mà tình cảm dành cho nhau luôn đong đầy là được, còn đám cưới có chăng cũng chỉ là một sự hợp thức hoá cho tình yêu mà thôi. 

độc thân quyến rũ
Ở tuổi 27, Thu Hiền đang có nhiều điều kiện mà các cô gái đều thèm muốn

Bạn có chia sẻ: quan điểm về tình yêu và hôn nhân của mình khá... thoáng? 

- Thật ra mình có tư tưởng về tình yêu và hôn nhân thoáng nhưng thoáng ở đây không có nghĩa là không tôn trọng nhau hay được tuỳ tiện đi lại với nhiều người đâu, mình rất ghét điều đó. Xã hội ngày nay có nhiều bạn trẻ đặc biệt là các bạn gái không biết giữ mình, luôn muốn là người thứ ba xen vào hạnh phúc người khác, mình cũng cực lực lên án việc đấy. Thoáng của mình ở đây nghĩa là mình không quan trọng và đặt nặng vấn đề cưới xin sau nhiều năm yêu nhau. 

Vậy nghĩa là bạn cho rằng đám cưới không thể hiện được rằng tình yêu của hai người dành cho nhau nhiều hay ít?

- Đối với mình hai người cứ ở cạnh nhau, chia sẻ cho nhau, lắng nghe người kia nói và cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn là được. Mình đã từng chứng kiến rất nhiều đôi bạn của mình lấy nhau thật nhanh và chia tay thật vội. Mình cũng đã chứng kiến rất nhiều đôi bạn yêu nhau 5,6 năm cùng nhau du lịch, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau sống chung và rất hạnh phúc. Trong mắt mọi người và gia đình, bạn bè, họ như vợ chồng mà chỉ thiếu mỗi đám cưới thôi.

Từng học Ngân hàng nhưng hiện tại lại là bà chủ một ảnh viện áo cưới kiêm nhà thiết kế các mẫu trang phục. Trước đây có khi nào bạn nghĩ rằng tình yêu của mình cũng đầy bất ngờ và nhiều ngã rẽ giống như con đường sự nghiệp không?

- Bố mẹ luôn muốn mình làm một công việc nhà nước ổn định rồi lấy chồng sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chắc vì mình là con một nên được chiều, ngay từ bé mình đã luôn làm mọi việc theo ý mình. Mình nghĩ cuộc sống sẽ đem đến cho ta rất nhiều lựa chọn. Đôi lúc có thể là lựa chọn đúng và đôi lúc là sai. 

Không phải chỉ có trước đây đâu mà mình luôn luôn thích có nhiều bất ngờ và thú vị trong tình yêu cũng như công việc của bản thân. Có cái hay là dù trong tình yêu hay công việc thì mình luôn muốn được làm hết sức và hết lòng. Cho đến thời điểm hiện tại mình hài lòng với những gì mà cuộc sống và gia đình dành tặng cho.

Một câu hỏi chắc hẳn sẽ rất nhàm chán với các cô nàng chưa kết hôn nhưng mình vẫn cứ hỏi nhé: Tiêu chuẩn về người đàn ông lý tưởng của bạn là gì?

- Tiêu chuẩn chọn lựa người đàn ông trong đời của mình rất đơn giản đó là thương mình và chiều mình. Mình không cần một người đẹp trai hay giàu có nhưng người đó phải là chỗ dựa cho mình mỗi khi mình mệt mỏi hay có khó khăn. Có thể nói như thế này: mình muốn yêu một người vì mình mà làm tất cả chứ không phải một người dùng lời lẽ vẽ ra cả tương lai.

Khi bạn nói bạn nghĩ thoáng trong tình yêu, mình đã từng liên tưởng đến một trang cá nhân đầy ắp ảnh hẹn hò nóng bỏng. Nhưng "soi" trang cá nhân của bạn thì sự thực có vẻ trái ngược hoàn toàn nhỉ? 

- Thoáng trong tình yêu thì mình đã vừa giải thích còn với chuyện tình cảm thì mình chưa bao giờ giấu giếm. Gia đình, bạn bè đều biết. Mình với bạn trai cũng thường xuyên chụp ảnh chung với nhau khi đi chơi, du lịch hay đi với bạn bè. Cả hai liên tục đăng ảnh nhau nhưng đều không "tag" nửa còn lại dù mọi người ai cũng biết. Thế có được gọi là thích sự riêng tư không? (Cười) Mình thấy đó gọi là cho nhau một khoảng trời riêng để ai cũng có thể thoải mái nhưng vẫn "trong khuôn khổ cho phép" đó.

độc thân quyến rũ
Hiền ủng hộ việc phái nữ "cầm cưa"

Bạn nghĩ gì về một cô nàng "cầm cưa" hay nói cách khác là chủ động trong tình yêu? Bạn có nghĩ rằng mình hợp với phong cách táo bạo như thế?

- Càng ngày xã hội càng phát triển và hiện đại. Những cô gái năng động, xinh đẹp chủ động tấn công các chàng trai ngày càng nhiều và mình nghĩ rằng các bạn gái đó biết đâu là thế mạnh của mình. Mình ủng hộ chuyện đó và cũng không ngoại lệ sẵn sàng "cầm cưa" lên và “cưa” đúng đối tượng mình thích. Nam nữ bình đẳng mà và quan trọng là mình biết bản thân có điểm mạnh gì để thu hút người khác phái nữa. Đừng để cơ hội của mình trôi vào tay người khác chỉ vì sự nhút nhát và không tự tin của mình, các cô gái xinh đẹp ạ!

Trong tình yêu, nhiều người cho rằng họ tin vào duyên số, nên chẳng cần nát óc nghĩ cách chinh phục đối phương làm gì, kiên nhẫn chờ đợi và một ngày nào đó, hoàng tử sẽ đến. Bạn có tin vào duyên số không?

- Đó là một quan niệm cực kì sai lầm nếu tin vào duyên số để chờ đợi một tình yêu như trong chuyện cổ tích. Mình tin vào chữ duyên nhưng chữ duyên đó chỉ là bước khởi đầu cho một mối quan hệ. Trong tình yêu, ngoài chữ duyên không thôi thì chưa đủ mà bạn phải cần rất nhiều thứ để duy trì tình yêu đó. 

Nếu là con gái, phải luôn khéo léo, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng nên nhớ phải thật thông minh. Luôn tôn trọng và yêu bản thân và đặc biệt nhất là phải biết làm ra tiền thì người đàn ông bên cạnh mình mới yêu thương và trân trọng mình được. Đừng ngồi "há miệng chờ sung" và mong vào một câu chuyện cổ tích có thật giữa xã hội hiện đại này mà hãy đứng lên và tự làm mình hạnh phúc.

27 tuổi nhưng đã là bà chủ một ảnh viện của riêng mình, thành đạt sớm trong công việc liệu có khiến bạn trở nên khó tính và tỉ mỉ hơn trong chuyện tình yêu không?

- Mình thì không thấy mình khó tính trong tình yêu đâu vì với người mình yêu thương, mình nhẹ nhàng lắm, chiều người ta lắm và mình còn thấy mình rất dễ tính, thoải mái trong mọi chuyện. Mình chỉ thấy bản thân cầu toàn, khó tính trong công việc thôi vì luôn muốn mình thành công, đạt được nhiều hơn những gì đang làm. 

độc thân quyến rũ
Chân dung cô chủ 8X xinh đẹp

Bạn có đặt cho mình một kế hoạch về lộ trình tình yêu - hôn nhân không, ví dụ như năm bao nhiêu tuổi thì nhất định sẽ phải lấy chồng, sinh con...?

- Lên kế hoạch cho cuộc sống và công việc thì có, ví dụ như năm nay sẽ phải làm gì, năm sau sẽ đạt được gì hay phải có gì hay là lên kế hoạch chăm sóc làm đẹp bản thân. Mình chưa bao giờ lên kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân. Đơn giản vì mình muốn mọi thứ thật tự nhiên, không thúc ép, việc gì đến sẽ đến. Vào thời điểm hiện tại thì mình thấy chuyện công việc hay tình cảm đều đang khiến mình hài lòng.

Người ta thường nói phụ nữ tuổi Rồng thường "dễ bị tình yêu sai khiến". Bạn có nghiệm thấy câu nhận xét này đúng với bản thân?

- Mình chỉ nghe thấy phụ nữ tuổi Rồng là người sống nặng về tình cảm và rất tham vọng trong sự nghiệp thôi (cười). Nặng về tình cảm là có vì không chỉ đối với chuyện tình cảm mà ngay cả với bạn bè, mình cũng đều sống hết lòng. Chính vì thế mỗi khi có chuyện buồn thì mình sẽ là người buồn nhiều hơn. Nhưng bù lại thì mình cũng khá lạc quan khi biết con gái tuổi Rồng như mình mà lại sinh cuối năm thì mọi chuyện rất suôn sẻ và trong sự nghiệp luôn có nhiều bước tiến đáng kể. 

Xin cảm ơn Hiền về cuộc trò chuyện thú vị!

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ
Một số hình ảnh về cô nàng độc thân quyến rũ Vũ Thu Hiền

Chia sẻ