Những cuộc tình “duyên số vồ lấy nhau”

Thu Giang,
Chia sẻ

Có những cặp đôi đã gặp được nhau trong một hoàn cảnh rất “không tưởng”, như thể đó là định mệnh, hay như các cụ thường nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”…

Nói về tình huống quen biết và gặp gỡ của Thùy Dung (Khâm Thiên, Đống Đa, HN) với anh xã hiện tại, chỉ có thể dùng từ “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” để miêu tả.

Cô kể: “Lần đó mình và người yêu cãi nhau. Nói là người yêu cũng không hẳn, chỉ là kiểu ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’, và 2 người cũng khá thân thiết rồi. Vì bị chàng ấy hiểu nhầm, mình tức quá, giận dỗi nên xóa luôn nick yahoo của chàng đi. Con gái mà, giận dỗi lên là hay làm mấy chuyện trẻ con vậy lắm. Hôm sau, chẳng thấy chàng liên lạc, mình lại hậm hực kết bạn lại để nói chuyện cho rõ ràng. Mọi chuyện bắt đầu cũng từ đây mà ra”.

Thùy Dung kể tiếp, sau khi kết bạn lại thì cô nhảy vào chát, xổ một tràng: “Anh quá đáng vừa vừa thôi, gì gì cũng phải nghe em giải thích và tìm hiểu ngọn ngành đầu đuôi đã chứ, chưa gì đã chụp mũ cho em rồi. Mà thôi gặp nhau nói chuyện cho rõ ràng đi, chát chít khó giải quyết được vấn đề lắm!”. Chàng trả lời lại: “Gặp nhau ở đâu hả em?”. “Quán cũ” - Thùy Dung đáp. “Không thích. Chỗ khác đi em!” - chàng tiếp lời. “Ok, vậy 8 giờ, quán café X tầng 2” - Thùy Dung chốt địa điểm và thời gian hẹn gặp, mặc dù cũng hơi băn khoăn vì chàng rất thích cái “quán cũ” kia, mà hôm nay lại đòi đổi chỗ khác. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu rồi lại bị cô quăng vào 1 xó.

Những cuộc tình “duyên số vồ lấy nhau” 1
Cuộc tình đẹp của họ bắt nguồn từ một lần add nhầm nick (Ảnh minh họa).

Thùy Dung tâm sự: “Mình rảnh nên đến quán sớm đợi chàng. Vừa ngồi được tí thì có một anh chàng khá dễ nhìn đến ngồi vào ghế đối diện mình. Mình xua tay ‘đuổi’: ‘Anh ơi, em hẹn bạn rồi, anh ngồi bàn khác được không?’. Ai ngờ chàng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, lại điềm nhiên cười nhìn mình: ‘Em hẹn người có nick là yeuemkhongdamnoi phải không?’. ‘Ơ vâng. Sao anh biết nick bạn em?’ - mình ngỡ ngàng. ‘Anh chính là người chát với em hôm qua đây’ - anh chàng thản nhiên nói. Khỏi phải nói mình bất ngờ thế nào, sao tự dưng chủ nhân của nick chát đó lại từ anh chàng mình quen biết biến thành một người hoàn toàn xa lạ thế này?”.

Sau đó, hỏi han thêm thì Thùy Dung mới té ngửa phát hiện, hóa ra mình đã add nhầm nick. Bạn cô có nick là yeuem.khongdamnoi, còn anh chàng lạ mặt kia thì nick là yeuemkhongdamnoi, chỉ khác nhau 1 kí tự mà thôi. Anh chàng kia, khi bị Thùy Dung vấn tội thì thành thật khai báo đã biết là cô nhầm nick nhưng không hiểu sao lúc đó vẫn “thuận nước đẩy thuyển”, dẫn đến có buổi hẹn gặp cô ở đây. Còn vì sao tìm cô trúng phóc trong rất nhiều người ngồi ở tầng 2 là vì anh chàng đã nghiên cứu kĩ ảnh đại diện trên nick yahoo của cô rồi, nên nhìn cái là nhận ra Thùy Dung ngay.

Thấy anh chàng nói chuyện thú vị, lại lịch sự, đàng hoàng nên mình cũng không bài xích. Càng nói chuyện lại càng hợp mới chết chứ! Và sau hôm đó thì mình cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện add lại nick để giải thích với cậu bạn kia nữa. Sau đó cậu ấy cũng làm lành với mình, nhưng tiếc thay mình đã rơi vào lưới tình của một người khác rồi, chính là chồng mình bây giờ, cũng chính là anh chàng mình add nhầm nick chứ không phải ai khác!” - Thùy Dung hạnh phúc thổ lộ về kết thúc đẹp của cuộc tình đậm chất “duyên số vồ lấy nhau” của mình.

Anh Tiến và vợ (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng có một tình yêu đúng kiểu “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” như vợ chồng nhà Thùy Dung.

Anh kể, mọi chuyện bắt đầu từ ngày 8/3 của 5 năm về trước. Hôm đó, anh tháp tùng một cậu bạn đi mua hoa tặng cô nàng cậu ấy đang tán tỉnh. Anh thì chưa có đối tượng nên đành ngậm ngùi làm chân tư vấn viên. Thấy cậu bạn bảo có người quen là 2 em sinh viên đang tập tành làm kinh doanh, mua hoa về bán nên 2 người phóng thẳng ra mua ủng hộ. Phi vụ làm tư vấn viên này của anh thực sự đem lại lãi to, khi chính ở đó anh tìm thấy đối tượng của mình - là 1 trong 2 em sinh viên bán hoa đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị cô gái đó hớp hồn, định bụng về nhà phải dò ngay số điện thoại từ cậu bạn mới được.

Về nhà, anh đem chuyện kể lể với bạn, và có ngay được số điện thoại, kèm lời động viên “cố gắng lên”. Anh hí hửng, lòng ngập tràn hy vọng bắt đầu công cuộc làm quen với đối tượng, mà đầu tiên là trên điện thoại.

Càng nói chuyện mình càng thấy cô gái đó thật cuốn hút, thú vị và đáng yêu. Đến mức mà mình nghiện nói chuyện với cô ấy, một ngày không nhắn tin và gọi điện buôn chuyện thì không chịu được. Chỉ vài tuần ‘đò đưa’ qua điện thoại, mình thực sự đã bị đổ rầm rầm trước sự hóm hỉnh, thông minh của cô ấy. Cứ liên tưởng đến dáng hình mảnh mai, dễ thương đã gặp hôm mùng 8/3, mình lại thấy vui sướng không để đâu cho hết. Có nằm mơ mình cũng không nghĩ được một cô gái như vậy lại đang nói chuyện vui cười với mình, và có vẻ như cũng quý mến mình” - anh Tiến cười tươi rói nhớ lại.

Những cuộc tình “duyên số vồ lấy nhau” 2
Nhắc đến một nửa của mình, anh bật cười vì đúng là "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" (Ảnh minh họa).

Anh bảo, càng ngày anh càng không thể ngừng nghĩ đến cô gái đó. Vì thế, anh đã quyết định mời cô ấy đi uống nước, và thật may mắn, cô ấy đồng ý vui vẻ. Nhưng buổi hẹn hò café hôm đó lại mang đến cho anh một sự bất ngờ ngoài sức tươgr tượng: cô gái đến chỗ hẹn với anh là một người hoàn toàn lạ hoắc lạ huơ. Khi cô ấy hỏi: “Anh có phải là anh Tiến không?”. Anh thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, nhưng em quen anh à?”. Nhìn mặt cô gái cứng lại vì ngượng ngùng, lại nhận ra đó đúng là chất giọng quen thuộc mình cảm mến, anh nghe như có tiếng sét đánh giữa trời quang, ú ớ hỏi lại: “Em… là… Ngân?”.

Rõ ràng là 2 người hẹn gặp nhau đàng hoàng nhưng lại mở màn buổi hẹn một cách ‘củ chuối’ như thế đấy. Với câu hỏi dở hơi ‘Em quen anh à’ ấy, mình phải lấp liếm rằng mình đùa cô ấy thôi, chứ sao dám khai ra là mình định làm quen với cô gái khác cơ. Cả buổi nói chuyện, mình chẳng dám để lộ ra điều gì, coi như không hề có sự nhầm lẫn, ngoài mặt thì cười với cô ấy mà trong bụng thì đang sục sôi với ý nghĩ tại sao lại xảy ra cơ sự như thế này?” - anh Tiến cười khổ nhớ lại buổi tối đáng nhớ đó.

Mọi chuyện cũng được sáng tỏ khi anh về chất vấn cậu bạn kia, thì ra cậu ta đã cho anh nhầm số điện thoại, vì cô gái anh ấn tượng ở cửa hàng hoa lại trùng tên với cô gái anh buôn chuyện điện thoại suốt bao ngày. Và thêm một điều trùng hợp khủng khiếp nữa là, cô gái bị nhầm ấy cũng đi bán hoa vào ngày hôm đó, cũng là sinh viên trường đó. Có lẽ vì thế mà cậu bạn anh lưu tên 2 người na ná nhau, dẫn đến dễ nhầm lẫn. Và cũng bởi thế mà khi nói chuyện, cả anh và cô gái kia không hề thấy có gì bất ổn, vì trước đó 2 người vốn biết rất ít thông tin về nhau.“Càng nghĩ mình càng muốn bật cười, hay cho câu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau!” - anh cười nói.

Sau khi biết được ngọn nguồn lí do, mình chẳng đắn đo gì nữa, nhầm thì cho nhầm cho trót luôn, vì thực sự mình rất ưng ý với sự nhầm lẫn này. Và đến giờ bọn mình sắp chào đón con gái đầu lòng rồi!” - anh hạnh phúc chia sẻ. 
Chia sẻ