"Hơn 1h sáng, cô gái trẻ không có giấy tờ, không xin được việc làm. Đã 2 ngày rồi em ấy chưa ăn nên rất đói và có ý định quyên sinh", người đăng tải sự việc chia sẻ.
“Ông ta nói tớ chết rồi thì sẽ xin lỗi tớ… Tớ nhờ cậu giữ con chó giúp tớ mấy ngày. Xin lỗi! Phiền cậu đến tiễn tớ đoạn đường cuối cùng”, lời vĩnh biệt của cô gái bị chủ nhà nhục mạ.
Vì muốn ngăn cấm chuyện tình của con trai, người đàn ông đã đe dọa thiếu nữ bằng những bức ảnh nhạy cảm rồi dẫn đến cái chết của cô.
Cô gái 18 tuổi đã lên trang Facebook cá nhân tâm sự, nói lời tạm biệt mọi người rồi đi xuống hồ nước lớn nhất TP Buôn Ma Thuột tự tử.
Sau khi tìm hiểu sự tình, mọi người mới vỡ lẽ thì ra lý do mà cô gái muốn tự tử lại liên quan trực tiếp đến lời nói quan tâm của mẹ cô.
Cô gái trẻ trong bộ đồ ngủ đã kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của bạn trai, cuối cùng mất thăng bằng rồi té xuống đất.
Sự việc nữ sinh N.T.Th. (SN 2004, trú tại xã Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) lên cầu tự vẫn xảy ra đã hơn 1 tháng, gia đình đang đi tìm công lý cho con sau khi phát hiện điều ẩn khuất sau những tin nhắn để lại trong điện thoại.
Phát hiện cô gái trẻ đứng dựa hờ vào cột bên ngoài lan can cầu nhìn rất nguy hiểm, một chàng trai đã nhanh trí lao đến, ôm chặt cô gái và cùng nhiều người khác đưa cô gái này vào chỗ an toàn.
Một cô gái 21 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Không có động cơ nào được khám phá, không bức thư tuyệt mệnh nào được phát hiện và hành động vẫy tay chào đám đông của Mary Miller ngay trước khi kết liễu cuộc đời mình cũng thật khó lý giải.