Không rõ tác giả Gillian Flynn có lấy cảm hứng từ vụ án này để viết nên cuốn tiểu thuyết Gone Girl (Cô gái mất tích) ăn khách hay không nhưng cả 2 tác phẩm có rất nhiều điểm tương đồng, trừ cái kết.
Xã hội Nhật Bản đang xảy ra thực trạng nhiều đứa trẻ thường đến nhà người lạ hoặc hàng xóm thân quen để ăn uống, ngủ nghỉ tại đó mà không muốn trở về với gia đình.
"Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở giữa một khu vực hoang vu, cây cỏ, bùn đất bám đầy vào váy. Quá hốt hoảng, cô vội tìm đường xuống núi và trở về nhà" - lời kể của nhân vật chính cứ nhập nhằng đứt đoạn làm bao người rùng mình.
Đúng ngày sinh nhật, Nguyễn Thị Vân Anh được các bạn tổ chức tại nhà hàng, sau tối hôm đó thiếu nữ mất tích, không có bất kỳ thông tin nào về với gia đình.
Trưa 14/8 trao đổi với PV, chị Vũ Thị Đông (người nhà nữ sinh quê ở Lâm Đồng) cho biết, gần 1 ngày trôi qua nhưng Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998) vẫn chưa liên lạc lại với gia đình sau khi mất tích tại sân bay Nội Bài.
Vào khoảng 14h20 phút ngày 13/8, khi ra sân bay cùng với em trai để bay vào TP.HCM, cô gái trẻ gửi lại toàn bộ tài sản rồi mất tích bí ẩn.
Người đàn ông máu lạnh vì tiền và cuộc sống sang chảnh đã không ngần ngại ra tay giết vợ rồi đổ hết lỗi lầm cho con gái, thậm chí còn lên kế hoạch đoạt mạng bố mẹ ruột.
Háo hức lên đường cho buổi hẹn, cô gái trẻ không ngờ bản thân đã sa bẫy cặp đôi biến thái để cuối cùng trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Gia đình Vi cho biết, cô gái sinh năm 1999 được một nam thanh niên bịt khẩu trang chở đi bằng xe máy rồi mất tích nhiều ngày. Sau đó, người thân của Vi phát hiện nam thanh niên cùng quê, từng quen biết cô gái cũng đang "biến mất" một cách khó hiểu.
Mặc dù tung tích của cô gái này vẫn chưa xác định nhưng mới đây xuất hiện một tin nhắn từ tài khoản Facebook cá nhân gửi về cho gia đình.