Cô gái 30 tuổi độc thân, sống một mình với khu vườn có 40.000 bông hồng
Ở tuổi 30, Yến Tử đã sở hữu cho mình một không gian sống theo đúng những gì cô mơ ước.
Nhiều người cho rằng sống một mình thường cô đơn, nhất là khi đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, hẳn là "có vấn đề gì đó". Nhưng với Yến Tử, những định kiến này dường như chẳng hề ảnh hưởng đến cô.
Cô đã chọn cách sống theo ý mình và biến nó thành hình mẫu lý tưởng mà nhiều người mơ ước. Một cô gái 30 tuổi sống một mình trong "vườn 40.000 bông hồng" ở ngoại ô thành phố, không đi làm công sở, tự do trồng hoa, trồng rau, và tận hưởng cuộc đời theo cách riêng.
Giấc mơ về một khu vườn của riêng mình

Yến Tử là một cô gái 30 tuổi chưa lập gia đình, chưa có con, sống ở ngoại ô thành phố trong một căn nhà nhỏ có sân vườn và ban công. Cô làm nghề tự do, không gò bó bởi giờ giấc công sở. Khu vườn của cô được gọi vui là "vườn 40.000 bông hồng", dù thực tế không có con số khổng lồ ấy. Tên gọi này bắt nguồn từ một lần đếm hoa vào tháng 5, khi cô phát hiện một cây hồng trong vườn nở đến vài trăm bông. Bạn bè trêu: "Cứ đà này, vườn của cậu sớm có 40.000 bông hồng thật đấy!". Từ đó, cái tên "vườn 40.000 bông hồng" ra đời.

Ngôi nhà của Yến Tử không quá rộng, ban công chỉ khoảng 60m², nhưng được cô chăm chút thành một góc nhỏ đầy sức sống. Cửa sổ sát đất mở ra khung cảnh khu vườn, nơi cô có thể ngắm nhìn sự thay đổi của ánh sáng qua bốn mùa, hoa nở hoa tàn. Sáng sớm kéo rèm, cả khu vườn hiện ra với những khóm hồng, hoa mộc hương vàng, cẩm chướng xanh rực rỡ.
"Dù không có thật 40.000 bông hồng, nhưng vài năm chăm sóc, tôi cũng đã sở hữu tổng cộng chừng ấy bông hoa rồi", cô cười nói. Với cô, khu vườn này không chỉ là nơi ở, mà còn chứa đựng cả mùa xuân, hạ, thu, đông và những ngày tháng cô yêu thích.
Cuộc sống lý tưởng là gì?
Với Yến Tử, cuộc sống lý tưởng là sở hữu một ngôi nhà được trang trí theo sở thích, phía trước có sân vườn trồng đầy hoa, ban ngày nấu ăn, vẽ tranh, chăm hoa, kiếm chút tiền. Năm 25 tuổi, cô đặt ra mục tiêu này, và đến nay, ở tuổi 30, cô đã biến nó thành hiện thực.

Hàng rào quanh vườn là sự kết hợp giữa sắt và gỗ, phủ đầy cây leo, vừa kín đáo vừa gần gũi thiên nhiên. Ban công được cô đóng kín, biến thành góc thư giãn với chiếc bàn tròn nhỏ. Gần đây, cô mang bàn vào phòng khách để vừa làm việc vừa ngắm vườn. "Ngồi đây cả ngày cũng không chán, mà làm việc còn hiệu quả hơn", cô chia sẻ.
Nhiều người bảo rằng một cô gái 30 tuổi sống một mình trong "vườn 40.000 bông hồng" chắc hẳn rất cô đơn, nhưng Yến Tử không nghĩ vậy.
"Tôi thấy tự do và hài lòng", cô nói. Năm 29 tuổi, cô mơ có một chiếc xe hơi riêng, và giờ điều đó cũng thành sự thật. Đến tuổi 30, cô dần làm hòa với chính mình và cuộc sống.

Trong khu "rừng nhỏ" của riêng mình, Yến Tử trồng rất nhiều loại hoa. Cô khuyên mọi người nên tìm hiểu kỹ tính chất của cây trước khi trồng, vì khí hậu mỗi nơi khác nhau. Vào mùa xuân năm ngoái, Yến Tứ đã mua giống hoa Mộc tú cầu từ phía nam lên.

Đến năm nay, những tán lá xanh mướt đã đâm chồi nảy lộc thành những chùm hoa trắng như tuyết. Ngoài ra, Yến Tử cũng lựa chọn các loại cây dễ trồng khác như Trầu bà trắng cẩm thạch, Trầu bà lá xẻ... Những giống cây này ưu điểm là dễ chăm, mọc nhanh, không cần chậu quá lớn lại mang lại không khí ấm cúng.
Để khu vườn của mình thêm phong phú, Yến Tử đã quyết định trồng thêm Mộc hương vàng. Từ cây nhỏ, sau 4 năm thành một cây lớn. Hoa nở dày, thơm nồng, ít bệnh, có thể leo kín giàn.
Ở phía cổng sắt, Yến Tử trồng thêm hoa Nhài. Loài hoa này đặc tính là nở hoa mùa xuân, thơm ngát, xanh quanh năm. Từ cây nhỏ, chỉ 2 năm đã leo kín cổng sắt đôi, vượt qua cả mùa đông lạnh giá.

Tất nhiên, trong khu vườn này không thể nào thiếu các giống cây hoa hồng. Loại hoa hồng dễ tìm thấy nhất trong khu vườn của Yến Tử là hoa hồng leo Băng Sơn. Từ cây nhỏ thành cây lớn, hoa 7-8cm, cánh kép, kháng bệnh tốt. Khi nở rộ, trắng xóa như tuyết, đẹp mê hồn.

Cuộc sống của Yến Tử không hoàn hảo – chăm vườn tốn thời gian, công sức – nhưng cô luôn vui vẻ. "Tôi có một khu vườn chứa đựng bốn mùa và những ngày tôi yêu thích", cô nói. Từ 25 đến 30 tuổi, cô chứng minh rằng sống một mình cũng có thể không cần sống theo kỳ vọng của ai, chỉ cần là chính mình.