Cổ động viên nhí Hải Phòng mang theo sách vở đến sân vận động vừa cổ vũ đội tuyển Việt Nam, vừa tranh thủ ôn bài

PHƯƠNG THẢO,
Chia sẻ

Tại sân vận động Lạch Tray, hòa cùng không khí sục sôi của hàng ngàn người hâm mộ, một cô bé kính cận vừa có mặt để cổ vũ các cầu thủ Việt Nam lại không quên mang theo sách vở để ôn bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra vào ngày mai.

Từ chiều tối ngày 23/8, rất đông người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) để theo dõi và cổ vũ đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam trong trận đấu với Bahrain. Hàng triệu người hâm mộ nước nhà đều hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn và lập nên kỳ tích giành vé vào tứ kết ở ASIAD 2018. 

Cô cổ động viên nhỏ tuổi chăm chú theo dõi nhịp độ trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nhưng cũng không quên nhiệm vụ.

Trong hàng ngàn người hâm mộ có mặt tại sân vận động Lạch Tray tối nay, nhiều người phải chú ý ngay đến cô bé kính cận, khi vừa có mặt để cổ vũ các cầu thủ Việt Nam lại không quên mang theo sách vở để ôn bài. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô cổ động viên nhí ấy là em Đoàn Thị Ngà, học sinh lớp 7C3 trường THCS Hoàng Diệu, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Cổ động viên nhí Hải Phòng mang theo sách vở đến sân vận động vừa cổ vũ đội tuyển Việt Nam, vừa tranh thủ ôn bài - Ảnh 2.

Tranh thủ những lúc giải lao em lại mang sách vở ra ôn bài

Khoác trên mình chiếc áo lá cờ đỏ sao vàng, em đã có mặt, hòa mình cùng các cổ động viên Hải Phòng để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Em chăm chú theo dõi, hồi hộp dõi theo những pha bóng gay cấn. Nhưng những lúc nghỉ giải lao, em lại tranh thủ giờ sách, lôi máy tính ra tính toán, ôn bài để chuẩn bị cho giờ kiểm tra ngày mai. 

Chia sẻ với chúng tôi, em cho biết do mai có tiết kiểm tra Toán nên em tranh thủ vừa học vừa xem để không mất cơ hội cổ vũ trận bóng đá này. 

Dù mai có tiết kiểm trả Toán nhưng cô bé vẫn không muốn bỏ lỡ trận đấu của các cầu thủ Olympic Việt Nam

Chia sẻ