Cô dâu mắc bệnh hiếm tổ chức hôn lễ như mơ sau 15 ngày gặp mặt

An Thanh,
Chia sẻ

Đám cưới này có thật nhiều nước mắt bởi sự xúc động đến từ các khách mời tham dự hôn lễ.

Câu chuyện của cô dâu chú rể

Cô dâu và chú rể quen nhau qua mạng xã hội. Họ thường gửi thư cho nhau và dần dần tình cảm lớn lên.

Không giống như người khác, cô dâu bị thoái hóa thấu kính gan, một chứng bệnh hiếm gặp. Có khi cô dâu sẽ không kiềm chế được cảm xúc, năm nào cũng nằm viện mấy tháng trời.

Vì bệnh tật, các mối quan hệ của cô đều thất bại. Cuối cùng, cô đã gặp chồng mình - người đàn ông sẵn sàng yêu thương cô và không coi bệnh tật đó là một gánh nặng.

Lần đầu gặp mặt sau thời gian yêu đương qua mạng, cô thú nhận bệnh tình của mình. Không ngờ anh điềm đạm và không tỏ ra hốt hoảng hay nghĩ bản thân đã bị lừa. Ngày đầu gặp nhau, anh đi cùng cô đến bệnh viện.

Ngày thứ 2 sau khi gặp mặt, anh phải ra nước ngoài tập huấn. Nhìn thấy sự lo lắng của cô, anh an ủi bảo:

"Nếu em muốn, đợi anh về rồi mình kết hôn".

Quen qua mạng, cô dâu mắc bệnh hiếm tổ chức hôn lễ như mơ sau 15 ngày gặp mặt! - Ảnh 1.

Cô dâu mắc bệnh hiếm tổ chức hôn lễ như mơ sau 15 ngày gặp mặt - Ảnh 2.

Và ngày 15 từ sau cuộc gặp mặt đầu tiên, cặp đôi đã đăng ký kết hôn. Tình cảm của họ vô cùng sâu sắc kể cả thời gian yêu chẳng dài bao nhiêu.

Hôn lễ của họ được tổ chức theo chủ đề thú cưng và vô cùng cảm động.

Đám cưới tổ chức tại Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Trang trí cho hôn lễ

Cô dâu thích tông màu xanh lam phù hợp với thời tiết tháng 9. Xung quanh kết hợp với màu sắc xanh mướt của cỏ cây. Đây là một hôn lễ ngoài trời nên phần trang trí cũng không cần quá cầu kỳ.

Nhiều lần nằm viện, vì buồn chán nên cô dâu thường sử dụng một ứng dụng để vẽ. Cô đã tích lũy được rất nhiều hình minh họa mèo con và in chúng ra để làm trang trí rải rác trong không gian tiệc. Bởi vậy, hôn lễ này mang cảm hứng thú cưng và được làm rất tuyệt vời.

Tổng thể màu xanh dương nhẹ nhàng xen lẫn với màu trắng và lá xanh tạo nên không gian mát mẻ nhẹ nhàng.

Về lí do tổ chức tiệc cưới phong cách thú cưng là bởi chú rể đã từng tặng cô dâu một con mèo bị dị tật bẩm sinh. Đó là món quà quý giá mà cô dâu vô cùng gìn giữ.

Quy trình tổ chức

Bố cô dâu là người đã dắt tay con gái bước vào lễ đường. Ông bố cũng vô cùng cảm động, khi giao con gái cho con rể, ông nói: "Hãy yêu con bé như yêu chính đôi mắt của con nhé". Sau khi ôm hai con, ông đã quay lại về bàn ngay lập tức như thể chỉ chờ thêm vài giây là sẽ òa khóc. Nhưng từ giây phút đó, ở hàng ghế khách mời, những tiếng khóc thút thít đã vang lên.

Tiếp đó, cô dâu chú rể dắt tay nhau bước vào lễ đường. Bản nhạc dùng trong hôn lễ cũng được cô dâu biên tập lại. Họ như chậm chậm cùng nhìn lại những tháng ngày tuổi trẻ của mình.

Quen qua mạng, cô dâu mắc bệnh hiếm tổ chức hôn lễ như mơ sau 15 ngày gặp mặt! - Ảnh 4.

Quen qua mạng, cô dâu mắc bệnh hiếm tổ chức hôn lễ như mơ sau 15 ngày gặp mặt! - Ảnh 5.

Lời thề đám cưới

Đây là phần mà cô dâu chú rể vô cùng coi trọng. Vì lo lắng, cô dâu run lên liên tục nhưng chú rể đã giữ lấy khuỷu tay vợ để an ủi và giữ chặt lấy micro giúp cô.

Người dẫn chương trình sau đó tiết lộ với cô dâu rằng trước đám cưới, chú rể đã hỏi chiếc micro có nặng không. Anh ấy lo lắng rằng cô dâu sẽ quá căng thẳng mà không cầm chắc nổi nó. Khi người dẫn chương trình nói rằng nó chỉ có trọng lượng bằng nửa chai nước, anh ấy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Quen qua mạng, cô dâu mắc bệnh hiếm tổ chức hôn lễ như mơ sau 15 ngày gặp mặt! - Ảnh 6.

Trong suốt 6 phút nói lời tuyên thệ, cả hai đã nhiều lần nghẹn ngào. Quả thật, tình cảm của chú rể dành cho cô dâu quá mức sâu sắc và chân thành.

Phần đặc biệt của đám cưới

Những người bạn tốt của cô dâu đã đứng dậy và phát biểu. Đây là những cô bạn thân, chơi với nhau từ hồi còn đi học. Họ cũng từng đi du lịch chung, tham gia rất nhiều hoạt động. Nhìn thấy cô bạn gái bệnh tật quấn thân tìm được hạnh phúc, những cô nàng không kìm được nước mắt. Người dẫn chương trình cũng nói rằng đây là đám cưới duy nhất cô khóc sau nhiều năm làm nghề.

Đám cưới này không sáng tạo nhất nhưng nó ấn tượng bởi hầu hết khách mời có mặt đều khóc từ đầu đến cuối. Thật sự không dễ dàng gì khi một cô dâu vốn mang nhiều vấn đề như vậy có thể gặp được người yêu mình thật sự và muốn gắn bó cả đời.


Chia sẻ