Cô bé hát "Thị Mầu lên chùa" giành 2 Huy chương Vàng toàn quốc
Trịnh Lâm Minh Hà, học sinh Trường Tiểu học Phú La (Hà Đông, Hà Nội), vừa xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Yoshine Music Festival toàn quốc 2026.
Ở vòng thi khu vực phía Bắc, Minh Hà tranh tài tại bảng C, hạng mục solo thanh nhạc, với trích đoạn "Thị Mầu lên chùa". Đây là lựa chọn không hề dễ với một thí sinh nhỏ tuổi, bởi chất liệu chèo đòi hỏi người hát vừa phải xử lý được kỹ thuật giọng, vừa phải nắm được tính cách nhân vật và tinh thần biểu diễn của sân khấu dân gian. Bước vào vòng toàn quốc, em tiếp tục thuyết phục ban giám khảo bằng ca khúc "Hoá Vàng" của nhạc sĩ Lê Mây, một bài hát nặng về cảm xúc và độ chín trong cách truyền tải.

Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody đồng tổ chức, tập trung vào hai bộ môn Piano và Thanh nhạc. Sân chơi này có hệ thống chung kết khu vực trải rộng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam và cả Thái Lan, hướng tới việc tạo môi trường để thí sinh không chỉ tranh giải mà còn được biểu diễn, giao lưu và tiếp cận các cơ hội phát triển âm nhạc trong nước lẫn quốc tế.

Với Minh Hà, âm nhạc chưa bao giờ là một môn học phải đăng ký lớp rồi đi học. Nó là thứ có sẵn trong nhà.
Bố em là diễn viên của Nhà hát Chèo Hà Nội, mẹ là ca sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam, còn anh trai Trịnh Nhật Minh đăng quang Giọng hát Việt nhí năm 2016 khi vẫn còn là một cậu bé. Trong một mái nhà mà cả bốn thành viên đều dính đến sân khấu, những buổi tập, những đêm diễn, những câu chuyện sau cánh gà trở thành sinh hoạt thường ngày thay vì sự kiện đặc biệt.

Từ nhỏ, Minh Hà thường theo bố mẹ và anh trai đi biểu diễn. Chính những chuyến đi đó giúp em quen với ánh đèn, với khán giả và với nhịp làm việc của một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp từ rất sớm. Đó cũng là lý do em có sự tương thích tự nhiên với các tác phẩm mang màu sắc dân gian, thứ mà nhiều giọng ca nhí được đào tạo bài bản vẫn thấy xa lạ.

Nhưng nền tảng gia đình chỉ là điểm xuất phát. Hiện Minh Hà là học viên đàn tranh tại Khoa Âm nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Việc chọn học một nhạc cụ truyền thống song song với thanh nhạc cho thấy định hướng của em không dừng ở chuyện hát hay, mà đi vào phần gốc: hiểu tiết tấu, hiểu giai điệu và hiểu tinh thần văn hóa nằm sau mỗi tác phẩm. Bên cạnh đó, em còn được đào tạo về kỹ năng biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Besinger, do Thạc sĩ, giảng viên Đinh Lan Hương sáng lập.
Trước hai tấm Huy chương Vàng năm nay, Minh Hà đã có bảng thành tích đáng kể so với tuổi. Năm 2024, em giành giải Nhất bảng hát đơn ca tại Cuộc thi Hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 2.


Em cũng là gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình nghệ thuật của Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc phòng như "Lớn lên cùng đất nước", "Giai điệu kết nối", "Hoa vui ca", "Vầng trăng mơ ước", Concert Quốc gia tại Mỹ Đình, "Vì tầm vóc Việt", cùng nhiều chương trình thiện nguyện khác. Ở trường, Minh Hà là học sinh tiêu biểu cả về học tập lẫn rèn luyện.

Gần đây, em là giọng ca thể hiện ca khúc "Bố em là bộ đội" (nhạc Trương Kiều Diễm, lời Ngô Bá Lục), sáng tác lấy cảm hứng từ tình yêu và cuộc sống gia đình của ca sĩ Hòa Minzy.
Hai tấm huy chương ở Yoshine Music Festival 2026 vì thế không phải một cú nhảy vọt bất ngờ, mà là kết quả cộng dồn của năng khiếu, môi trường và một quá trình học hành nghiêm túc. Đôi khi những giọng hát đáng chờ đợi nhất không bắt đầu từ ánh đèn sân khấu, mà từ những giai điệu đầu tiên vang lên trong chính ngôi nhà của mình.
PV. Ảnh: NVCC