Khó tin cặp đôi Hàn Quốc vừa hôn nhau, rating phim lập tức lao dốc: Khán giả đồng loạt đòi “bỏ yêu”
Một phân cảnh vốn được kỳ vọng sẽ khiến khán giả rung động lại không nhận được phản ứng tích cực như mong đợi.
Từng được kỳ vọng là “bom tấn” mới của màn ảnh Hàn khi có sự trở lại của “nữ hoàng rating” Gong Hyo Jin, A Bona Fide Killer lại đang khiến khán giả bàn tán vì một tình huống khá hy hữu: rating bộ phim tiếp tục giảm ngay sau khi cặp đôi chính có nụ hôn đầu tiên.
Trong tập 8, Yoo Bo Na (Gong Hyo Jin) và Kwon Tae Sung (Jung Joon Won) cuối cùng cũng có khoảnh khắc tình cảm được chờ đợi từ lâu giữa khung cảnh tuyết trắng. Thế nhưng thay vì tạo cú hích cho tỷ suất người xem, tập phim chỉ đạt 8,8%, giảm mạnh so với mức 9,7% của tập 7. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp rating của A Bona Fide Killer đi xuống.
Dù vậy, bộ phim vẫn giữ vị trí số một trong khung giờ phim truyền hình ngắn tập tối thứ Sáu – thứ Bảy. Tuy nhiên, Chaebol X Detective 2 của SBS đang bám đuổi rất sát với rating 7,5%, khiến cuộc đua rating ngày càng trở nên căng thẳng.
Trên diễn đàn Hàn Quốc theqoo, một bài đăng bàn luận về tập 8 của A Bona Fide Killer nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận. Điều đáng chú ý là thay vì hào hứng trước nụ hôn đầu của cặp chính, phần đông cư dân mạng lại tập trung “cà khịa” tuyến tình cảm của bộ phim. Trong tập này, Yoo Bo Na và Kwon Tae Sung bị mắc kẹt tại một khu nghỉ dưỡng trên núi vì bão tuyết. Từ hai người vốn chẳng mấy để ý đến nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng trao nhau nụ hôn đầu giữa khung cảnh tuyết rơi.
Nhiều cư dân mạng bình luận:
-Quay xong cảnh hôn mà rating lại giảm.
-Thông thường rating chẳng phải sẽ tăng sau khi nam nữ chính hôn nhau sao? Hahahaha.
-Không muốn xem tuyến tình cảm! Tôi chỉ muốn xem Yoo Bo Na phá án!
-Phần Gong Hyo Jin làm sát thủ rõ ràng rất hay, tại sao lại phải nhét thêm cả đống cảnh yêu đương và chuyện nhà chồng vào vậy?
Không ít khán giả thậm chí còn cho rằng vấn đề nằm ở phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính. Một bình luận nhận xét thẳng: “Tôi không hiểu diễn xuất của nam chính. Những bạn diễn trước đây của Gong Hyo Jin đều có thể khiến cô ấy trông rất đáng yêu, còn người này thì thật sự... không biết phải nói gì”. Một người khác còn nhận xét gay gắt hơn: “Hai người đứng cạnh nhau đã thấy ngượng ngùng, hoàn toàn không có cảm giác lãng mạn, giống như một cặp đôi bất kỳ đi ngoài đường”.
Bên cạnh những ý kiến chê bai, vẫn có khán giả cho rằng việc chế giễu bộ phim chỉ vì rating giảm là hơi quá. Mức rating 8,8% trong bối cảnh thị trường phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay vẫn được xem là một thành tích đáng kể.
Tuy nhiên, phe phản đối nhanh chóng đáp lại rằng vấn đề không đơn thuần nằm ở việc rating giảm sau nụ hôn. Theo nhóm khán giả này, điểm đáng nói là tuyến tình cảm của A Bona Fide Killer chưa đủ sức thuyết phục để khiến họ muốn tiếp tục theo dõi.
Được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, A Bona Fide Killer xoay quanh Yoo Bo Na, một người phụ nữ tưởng như có cuộc sống gia đình bình thường nhưng thực chất lại sở hữu một thân phận vô cùng nguy hiểm. Ban ngày, Yoo Bo Na là một người vợ, người mẹ tận tụy, chăm sóc gia đình và đối mặt với đủ loại áp lực trong cuộc sống hôn nhân. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô lại trở thành một nữ sát thủ hàng đầu với khả năng chiến đấu xuất sắc.
Cùng với người chồng làm phóng viên Kwon Tae Sung và cô con gái So Yul, Yoo Bo Na tạo nên hình ảnh một gia đình tưởng chừng hạnh phúc. Thế nhưng đằng sau cuộc sống bình thường ấy là bí mật mà cô buộc phải che giấu bằng mọi giá. Không chỉ phải đối mặt với những vấn đề quen thuộc trong gia đình, Yoo Bo Na còn phải liên tục chạy giữa những nhiệm vụ nguy hiểm và cuộc sống đời thường.
Trớ trêu hơn, Kwon Tae Sung lại là một phóng viên. Công việc điều tra của anh có thể bất cứ lúc nào đưa anh đến gần sự thật về thân phận của vợ mình. Nếu bí mật bị phơi bày, cuộc sống yên bình mà Yoo Bo Na cố gắng bảo vệ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Khi câu chuyện bước vào giai đoạn giữa, mối duyên trong quá khứ giữa Yoo Bo Na và Kwon Tae Sung cũng từng bước được hé lộ. Đây chính là lúc bộ phim bắt đầu đẩy mạnh tuyến tình cảm giữa hai nhân vật. Một nữ sát thủ vốn đã chai sạn với cảm xúc dần học cách mở lòng vì tình yêu. Nụ hôn giữa khung cảnh tuyết rơi trong tập 8 là dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ của họ. Thế nhưng, phản ứng trái chiều của khán giả cho thấy đây cũng có thể là con dao hai lưỡi đối với A Bona Fide Killer.
Bởi sức hút lớn nhất của bộ phim từ đầu đến nay vẫn nằm ở hình tượng một người mẹ có “nghề nghiệp nguy hiểm nhất thế giới”, cùng những vụ án, màn hành động và bí mật xoay quanh thân phận của Yoo Bo Na.
Gong Hyo Jin phải liên tục chuyển đổi giữa hai hình ảnh hoàn toàn đối lập: một nữ sát thủ lạnh lùng, quyết đoán khi thực hiện nhiệm vụ và một người vợ, người mẹ bình thường khi trở về nhà, chính sự đối lập này đã tạo nên nét riêng cho bộ phim. Liệu A Bona Fide Killer có lấy lại phong độ?
Sau hai tuần liên tiếp giảm rating, câu hỏi được quan tâm lúc này là liệu A Bona Fide Killer có thể lấy lại phong độ trong những tập tiếp theo hay không. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều khán giả vẫn đồng loạt kêu gọi ê-kíp giảm bớt tuyến tình cảm và tập trung vào phần sát thủ, phá án vốn được đánh giá là hấp dẫn hơn.