Trở về sau 48 ngày lênh đênh, con thuyền lập kỷ lục vì đem về thứ khiến người yêu môi trường sửng sốt

JJJ,
Chia sẻ

Những thuyền viên này đã lập kỷ lục thế giới (không chính thức) về việc làm sạch đại dương.

Theo L.B, con tàu của Viện Du lịch Biển (OVI), tổ chức phi lợi nhuận vì môi trường biển, đã cập bến Honolulu (Hawaii) sau 48 ngày ra khơi. Họ gây chấn động vì kéo về tới... 103 tấn rác biển, chủ yếu là nhựa và lưới đánh cá.

Năm ngoái, những thuyền viên này cũng lập kỷ lục sau 25 ngày vớt rác biển. Tuy nhiên, con số của năm nay đã tăng hơn gấp đôi.

Mary Crowley, người sáng lập kiêm CEO của OVI cho biết: "Tôi vô cùng tự hào trước tinh thần làm việc không mệt mỏi của toàn bộ thuyền viên. Trong quá trình thu thập được hơn 100 tấn rác độc hại, chúng tôi đã chung tay cải thiện môi trường biển và giúp mọi người nâng cao ý thức".

Chuyến tàu lập kỷ lục thế giới nhờ vớt 103 tấn rác biển ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

"Nếu để lượng rác thải này phân rã thành hạt vi nhựa, chúng sẽ đầu độc chuỗi thức ăn vốn đã mỏng manh của động vật biển và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực".

Jackson McMuldren, nhiếp ảnh gia và nhà quay phim theo dấu hành trình của OVI cho biết:

"Tôi thực sự không nhận thức được phạm vi của vấn đề nghiêm trọng này. Thật đáng sợ khi ở ngoài kia luôn có nhiều rác nhựa hơn bạn tưởng tượng, đứng từ mạn thuyền, trông chúng như những đám mây lơ lửng trong dòng nước".

"Không chỉ có rác, giữa những tấm lưới đánh cá bị bỏ lại có vô số rùa và cá ngừ khổng lồ. Chúng chết vì bị mắc ket".

"Tôi trân trọng những nỗ lực của Mary Crowley và OVI, nhưng chúng ta cần chung tay lại mới có thể tạo ra sự thay đổi lớn".

Theo L.B

Chia sẻ