Nhận 500 triệu đồng chuyển nhầm vào trưa 27 Tết, chị Phan Thị Lệ My đã chủ động trình báo công an và nhanh chóng chuyển trả lại toàn bộ số tiền.
Người chuyển nhầm gần 500 triệu nói rằng bị người nhận được số tiền này chặn liên hệ và dù tìm đến nhà nhiều lần để xin lại nhưng vẫn không được.
Vợ và 2 con của người đàn ông đã mất đang tích cực hỗ trợ thực hiện các thủ tục để rút 427 triệu đồng trả lại cho người chuyển nhầm.
Theo luật sư, nếu ngân hàng không thu hồi được số tiền chuyển nhầm thì phải cung cấp thông tin để khách hàng thực hiện việc thỏa thuận hoặc khởi kiện.
Hơn 1 tháng sau khi chuyển nhầm 427 triệu đồng vào tài khoản của người nghi đã chết, khách hàng đã liên hệ ngân hàng nhưng chưa có hướng giải quyết.
Khi công an tới hỏi về số tiền hơn 100 triệu đồng có người chuyển nhầm, cụ bà 81 tuổi ở Thanh Hóa bất ngờ vì không nhớ tài khoản ngân hàng mở khi nào.
Mặc dù đã gặp tài xế xe ôm công nghệ nhưng nữ hành khách vẫn chưa nhận lại được 71 triệu đồng do chuyển nhầm.
Chuyến xe công nghệ chỉ hết 71 nghìn đồng nhưng chị N.T.L. (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thao tác nhầm thành 71 triệu đồng.
Nhận được phản hồi từ ngân hàng, người phụ nữ sững sờ vì không biết phải giải quyết sự việc này như thế nào.
Hôm nay (23/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giam ông N.T.S.E (43 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.