Trong vài năm trở lại đây, hình ảnh phụ nữ ngoài 30 tuổi xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội châu Á: Độc lập, có gu sống, chủ động tài chính và không còn bị bó buộc trong một khuôn mẫu duy nhất.
"Dù cho mưa giông, dù bão tố. Thì vẫn sẽ mãi ôm con thật chắc trong vòng tay" - câu hát ấy có lẽ là lời mô tả trọn vẹn nhất về cuộc đời của chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, người mẹ đơn thân ngày ngày chở hai con rong ruổi khắp phố phường.
Nếu như nhiều phụ nữ từng trải qua đổ vỡ rất sợ kết hôn thêm lần nữa thì Hương lại khác. Cô là người phụ nữ của gia đình và rất mong có thêm một cơ hội để xây dựng tổ ấm của riêng mình.