Vào những ngày cận Tết, tại trại giam Ninh Khánh (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) luôn nhộn nhịp bởi người thân của các phạm nhân tìm đến chia sẻ, động viên mong họ chấp hành, cải tạo tốt để được sớm trở lại đời thường.
Vì những sai lầm của người lớn mà nhiều đứa trẻ phải sinh ra trong chốn lao tù. Các bé đều có điểm chung là ngủ dậy đã thấy song sắt, áo sọc, chịu những thiệt thòi của tuổi thơ.
Từ trong trại giam, nàng dâu đang thụ án tù chung thân viết thư về xin lỗi mẹ chồng bằng những lời thống thiết, ân hận...
Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng qua đi, phải trả giá bằng những ngày nằm “giường bê tông”, xa dời vòng tay của mẹ, lúc này Bắc mới thấy hối hận.
Những ngày qua vùng Trung và Đông Bắc Mỹ đang phải hứng chịu đợt lạnh kỷ lục nhất 20 năm qua. Nhưng lạnh đến mức nào? Bạn sẽ có một ví dụ không thể sinh động hơn.
Để tránh bị các cán bộ trại giam phát hiện, phạm nhân Roderick đã nhét điện thoại di động vào... hậu môn và gặp tình huống mắc kẹt trớ trêu.
“Trong phòng giam có treo tấm lịch blốc. Sáng nào dậy Liễu cũng tự tay bóc 1 tờ lịch, đếm 1 ngày nữa đã đi qua. Nhưng không biết đến bao giờ mới tới tờ lịch cuối cùng..." - Trần Thúy Liễu đầm đìa nước mắt.