Chuyện kể của những người phụ nữ đi "bán" hạnh phúc ngày 8/3

Nhã Đan, ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Cô bán hàng hoa tặng cả bó hoa tiền trăm cho chàng trai nghèo trót yêu cô nàng phố cổ. Chị bán hàng lưu niệm bật khóc vì xúc động khi đưa món quà mà người yêu cô gái đã chuẩn bị sẵn trước khi anh gặp tai nạn đột ngột...

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây là dịp những người phụ nữ được tôn vinh bởi những đóng góp cho gia đình và xã hội, là dịp cho những người cháu, người con thể hiện tình cảm với người mẹ, người bà của mình hay đơn giản là những món quà dành cho nửa kia.

Thế nhưng, góp phần mang lại một ngày 8/3 đầy ý nghĩa, vẫn còn những người phụ nữ âm thầm đi "bán" hạnh phúc cho mọi người mà bản thân lấy đó là niềm vui.

Bận bịu thì vui nhưng thấy có lỗi với các con

Càng cận ngày lễ, chị Đỗ Thị Lan, 53 tuổi, chủ một nhà hàng nhỏ ở Hà Nội, lại càng bận rộn. Cứ mỗi dịp như thế này, nhà hàng chị lại triển khai những chương trình đặc biệt dành cho đôi lứa. Cũng vì thế, khách đông dần qua từng năm, những năm gần đây, hầu như chị phải từ chối nhận đặt chỗ.

Chuyện kể của những người phụ nữ đi
Càng cận ngày lễ, chị Đỗ Thị Lan, 53 tuổi, chủ một nhà hàng nhỏ lại càng bận rộn. 

Ngày thường, nhà hàng của chị túc tắc đóng cửa lúc 9 giờ tối, chị có thể yên tâm trở về nhà với hai đứa con đang chờ. Thậm chí, chị có thể về sớm hơn, giao việc cho nhân viên quản lý phụ trách. Thế nhưng, vào những dịp lễ như thế này, mất liền một tuần chị đi sớm về muộn, đặt lưng nghỉ ngơi cũng là lúc các con đang say ngủ, đó cũng là lúc chị thao thức nghĩ về việc chuẩn bị những gì đặc biệt nhất cho ngày 8/3.

Nhớ năm ngoái, nhà hàng chị triển khai chương trình tặng kèm món quà bất ngờ trong gói dịch vụ ăn uống dành cho các chị em. Chị mất hàng tuần đi lựa chọn trực tiếp các món quà không giống nhau, dễ thương và phù hợp với đối tượng khách hàng đã đặt dịch vụ (lúc là một hộp sôcôla bắt mắt, lúc là một đóa hồng rực rỡ, lúc lại là một đôi giày kiểu cách dành cho chị em). Khách hàng ai cũng thích thú, có người vui sướng hét lên, có người khi ra về rối rít cảm ơn... làm chị hạnh phúc vô bờ.

"Biết rằng các con sẽ thiệt thòi vì muộn mới được ở bên  mẹ nhưng công việc của mình phần nào mang lại niềm vui cho khách hàng, đó cũng là động lực lớn của mình," chị Lan nói.

Tặng hoa miễn phí cho chàng trai nghèo si tình

Tạm quên đi bản thân mình cũng là phụ nữ trong dịp này, chị Hoàng Ngân, người bán hoa tươi tại phố Hàng Lược, lại hưởng 8/3 theo cách của riêng mình. Năm nào cũng vậy, đến ngày này, chị Hoàng Ngân lại thao thức việc nhập hoa, gói hoa tươi cho khách hàng. Từ trước ngày lễ mấy ngày, chị còn đứng bán xuyên đêm, cho đến khi lác đác vài bóng người qua lại trên đường.

Ấy thế mà, có lúc, quên mất việc mình đang phải mưu sinh, chị sẵn sàng tặng những bó hoa tươi cho những hoàn cảnh đặc biệt. Năm ngoái, khi cửa hàng chị sắp đóng cửa, một nam công nhân đã đi qua đi lại trước cửa mà không dám bước vào. Để ý thấy, chị ra chào mua.

Chuyện kể của những người phụ nữ đi
Họ có chung một đặc điểm là luôn cảm thấy hạnh phúc khi mang đến niềm vui cho những người khác.

"Hoá ra cậu ta mê một cô gái trên này, lặn lội lên nhưng không dư dả tiền để mua quà. Thương cậu ta nghèo, mình đã không suy nghĩ nhiều, tặng cậu ta một bó hoa để tỏ tình. Sau đó, không biết như nào, nhưng mình thấy cũng vui", chị Hoàng Ngân chia sẻ.

Đây là một trong những thời điểm khá bận rộn với chị, ngày nào chị cũng mở hàng từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Chị tỉ mẩn làm những lẵng hoa, bó những bông hoa hồng rực rỡ nhiều màu sắc để cho khách đem tặng mẹ, tặng chị, tặng người yêu, người thân… Nhưng bản thân chị lại nhiều khi thấy tủi thân khi mình không nhận được một lời chúc, một lời nhắn gửi nhỏ vào chính ngày quan trọng đó. 

Chị bảo, chồng chị làm lính biên phòng, anh đi công tác liên tục, mặc dù rất yêu vợ nhưng vì bận rộn nên chị thông cảm khi anh quên không nhắn tin chúc vợ trong ngày này. Đôi khi nhìn thấy đôi nam thanh nữ tú dập dìu sánh bước bên nhau, chị cũng có đôi chút chạnh lòng.

Bật khóc cùng khách hàng vì xúc động

Đóng vai trò là "người vận chuyển", chị Thu Phương, nhân viên một cửa hàng quà tặng, bán đồ lưu niệm, cũng là một trong số những người phụ nữ mang niềm vui đến tận tay khách hàng.

Năm nào đến ngày này, chị toàn phải tăng ca cùng các anh chị em khác tại cửa hàng thay nhau chạy điện quà, điện hoa cho khách hàng. Chị luôn cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để quay về bên gia đình, tận hưởng những món quà và sự quan tâm của người thân dành cho mình trong những thời khắc cuối cùng của ngày đặc biệt này.

Chuyện kể của những người phụ nữ đi

"Làm công việc này vất vả nhưng có cái thú của nó. Mình thích nhìn thấy những gương mặt tươi tắn, rạng ngời khi ký vào biên lai nhận quà. Trong những dịp đặc biệt như thế này thì mình lại càng thấy thú vị hơn", Thu Phương nói.

Trong quá trình làm việc, chị Phương chia sẻ không biết bao nhiêu tình huống, trường hợp dở khóc dở cười mà chị gặp phải. Khách với muôn hình muôn vẻ trạng thái cảm xúc khác nhau nhưng kỷ niệm lớn nhất của Thu Phương là chuyện một cô gái bật khóc nức nở khi nhận được một món quà. Bối rối vì bất ngờ, chị chỉ biết đứng chờ cô gái bình tĩnh ký vào giấy nhận hàng và nghe câu chuyện từ cô gái.
 
"Món quà trên tay cô gái là của bạn trai cô, mới qua đời vì tai nạn trước đó gần một tuần. Hẳn người bạn trai phải yêu cô gái lắm mới chuẩn bị kỹ lưỡng món quà từ trước đó lâu lâu. Ai ngờ, giờ đó lại là vết thương lòng", Thu Phương rơm rớm nước mắt kể lại.

Chuyện kể của những người phụ nữ đi

Là chủ một shop bán đồ lưu niệm, Hạnh Vũ thẳng thắn chia sẻ về một kỷ niệm nhỏ đáng nhớ của mình: "Cách đây 3 năm, cũng chính vào ngày đặc biệt 8/3, chuyện tình yêu của mình gặp trục trặc và đứng trước nguy cơ tan vỡ. Bạn không thể hiểu được cảm giác khi mình thì chuẩn bị... thất tình, trái tim đang vỡ vụn từng mảnh mà mình vẫn cố ngồi gạt nước mắt để tư vấn tặng quà, tặng hoa, gói quà cho khách".

Không chỉ những người đi bán hoa, bán hàng ăn, quà lưu niệm, nhiều phụ nữ với mọi hoàn cảnh khác nhau họ vẫn phải đi “bán những niềm vui” nhỏ bé cho mọi người. 

Điển hình như chị Đào Ly, hàng ngày kể cả ngày mưa hay nắng, rét hay nóng, mùa hè như mùa đông, ngày thường hay ngày nghỉ, chị Ly vẫn cặm cụi quét rác. Người dân ở tuyến phố Hàng Bông từ lâu đã quen thuộc với người phụ nữ dáng mảnh mai, gương mặt khắc khổ ngày ngày cần mẫn đẩy chiếc xe kềnh càng đi thu gom, quét dọn rác thải giúp ngõ phố sạch sẽ, gọn gàng.


Đang là phó giám đốc một công ty nước ngoài thuộc lĩnh vực quan hệ công chúng, Vũ Hoài Thu đột ngột bỏ việc để đi… trồng nấm

Chuyện kể của những người phụ nữ đi
Chia sẻ