Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3

Lynk, Ảnh: Bảo Hòa,
Chia sẻ

"Anh ấy mua hoa quanh năm ngày tháng, hoa gì cũng vác về nhà, nên đầy lúc xảy ra sự cố", cô vợ trẻ hóm hỉnh kể về anh chồng Hàn vui tính, đẹp trai như thế.

- Chuwon ah, gọi appa đi con!

- Chuwon ah, tỉnh ngủ chưa con...

Mải cưng chiều cậu ấm nên khi tôi đến, gia đình nhỏ vẫn đang cưng nựng vui đùa bên nhau. Hôm ấy là một buổi chiều giá rét, nhưng căn chung cư của vợ chồng anh Choi Won Seok ấm áp lạ kỳ, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười rộn rã.

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của thầy giáo trẻ Choi Won Seok

Tôi ấn tượng nhất là trong nhà họ có một cây hoa anh đào giả rất đẹp, nhìn như thật và được trang trí thêm bảng chữ tiếng Hàn, bộ bàn ghế, căn bếp nhỏ bên cạnh gọn gàng nhìn lãng mạn như ngôi nhà trong mơ, thường thấy trên màn ảnh nhỏ. Vừa trò chuyện, tôi vừa chơi với Chu Won, cậu nhóc mới được 8 tháng, bụ bẫm dễ thương vô cùng. Sau này lớn lên, chắc chắn cậu bé sẽ rất tự hào vì có bố mẹ giỏi giang và được sống trong một gia đình yêu thương.

Won Seok là thầy giáo dạy tiếng Hàn có tiếng ở Hà Nội, nói tiếng Việt rất giỏi và từng là khách mời trong nhiều chương trình truyền hình. Còn vợ anh là cô nhân viên ngân hàng xinh đẹp, vừa đảm đang lại khéo léo. Bố Chu Won được hàng xóm xung quanh và rất nhiều học sinh ngưỡng mộ bởi ngoài vai trò là một thầy giáo vui tính dạy giỏi, anh còn là một ông chồng tốt bụng chiều vợ thương con, "nghiện" ở nhà với vợ con và là soái ca chính hiệu còn hơn cả phim Hàn!

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 2.

Cậu nhóc Chu Won mang 2 dòng máu Hàn - Việt khiến nhiều cô nàng ấp ủ giấc mơ "nhất định lấy chồng Hàn".

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 3.

Bố Chu Won là người đàn ông hết lòng vì gia đình.

Lấy vợ Việt chỉ vì cô ấy là học sinh dốt nhất

Choi Won Seok sinh năm 1989, anh vốn dĩ có thân hình khá bình thường, nhưng sau khi sống ở Việt Nam 6 năm thì anh ngày càng... tăng cân không kiểm soát, và thế là biệt danh "Béo" ra đời. Vợ anh, chị Phương Thúy (sinh năm 1988) suốt ngày than phiền về điều đó, nhưng Won Seok luôn vỗ bụng tự hào bảo vợ rằng: "Anh mà giảm cân thì sẽ quá đẹp trai, nhiều cô thích anh tán anh, vợ sẽ ghen mất!". Lý do vô cùng dễ thương khiến ai cũng phải cười lăn cười bò.

Won Seok thường kể cho chị Thúy nghe về những ngày đầu mới sang Việt Nam, quãng thời gian khó quên trong cuộc đời anh, dẫn đến nhiều bước ngoặt sau này, đặc biệt là chuyện lấy được cô vợ xinh đẹp giỏi giang người Việt và mở trung tâm dạy tiếng Hàn thành công. "Nghe thì rất buồn cười, nhưng trước khi sang Việt Nam, mình không hề biết quốc gia này ở đâu, chỉ thấy mọi người kể nhiều về Việt Nam, mô tả con người thân thiện ở đó cùng nền kinh tế đang phát triển, nên rất tò mò. Sau khi xuất ngũ, mình cũng hoang mang không biết sẽ làm gì cho tương lai, nên quyết định thử sang Việt Nam. Sang làm du học sinh học tiếng Việt, mình từng trải qua quãng thời gian rất khó khăn với giao tiếp và tìm nhà ở. Mất 4 năm mình mới thông thạo tiếng Việt và nhờ đó mới "cua" được Thúy để có Chu Won bây giờ (cười).

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 4.

Lúc còn là học sinh, Phương Thúy trò chuyện với thầy Choi chỉ để... lợi dụng luyện phát âm.

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 5.

Nhưng rồi tình cảm chân thành, sự tốt bụng đã khiến chị nhận lời yêu thầy giáo.

Mình từng khá thất vọng về con gái Việt, bởi một số cô mà mình tán hồi sinh viên đều chê mình nghèo, không có tiền thì yêu làm sao được? Nhưng đến lúc gặp Thúy thì mình thay đổi hoàn toàn, hiểu rằng không phải cô gái nào cũng thực dụng, và phụ nữ Việt giỏi giang hơn mình nghĩ rất nhiều".

Won Seok có nụ cười vô cùng thân thiện và kể chuyện hài hước, ai gặp anh dù chỉ một lần đều ấn tượng với chàng béo dễ thương này. Chính vì tưng tửng mà anh tán đổ được cô cựu học sinh của mình. "Mấy năm trước mình mở lớp dạy tiếng Hàn cơ bản, Thúy là học sinh cá biệt nhất nên mình để ý. Cô ấy hay đến muộn nhưng lại ngồi bàn đầu, mặc áo hai dây, học thì không tập trung, nên mình tò mò sao cô này xinh mà học thì dốt thế. Mình vô tư mời Thúy đi... uống rượu, cô ấy đồng ý, cứ qua lại với nhau, yêu nhau từ lúc nào không biết rồi "lòi" ra Chu Won thôi".

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 6.

"Tôi từng thất vọng về con gái Việt, nhưng vợ đã giúp tôi suy nghĩ lại".

Đám cưới hạnh phúc của họ diễn ra cách đây 1 năm, tại quê hương Jeju của Won Seok. Một anh chàng người Hàn lấy vợ Việt bây giờ không phải chuyện hiếm, thế nhưng cuộc sống của vợ chồng chị Thúy thực sự có rất nhiều điều thú vị khiến mọi người tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. Thúy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chị rất cá tính và tôn thờ chủ nghĩa độc thân, chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng, vậy mà gặp chàng béo Hàn Quốc chị lại xiêu lòng. May mắn là văn hóa 2 nước không cách biệt quá nhiều. Trong mắt Phương Thúy, Won Seok luôn là một ông chồng hâm hâm, ăn quá nhiều và bị ám ảnh bởi... 2 từ "đẹp trai", "xinh gái".

"Phong cách" tặng vợ hoa gói giấy báo và hoa cúng vào ngày 8/3

"Anh ấy buồn cười lắm, bảo là hồi xưa thích mình vì... thấy mình có dáng ngồi giống sếp khi làm việc. Trong khi các cô gái khác toàn khóc khi Won Seok tức giận, thì mình lại rất bình tĩnh, thậm chí có thể cãi nhau với anh ấy đến khi nào chán thì thôi. Anh ấy thích mua đồ ăn, cafe, trà sữa cho vợ. Và có thói quen rất dễ thương là thường xuyên mua hoa tặng vợ, bất kể ngày giờ luôn. Anh ấy mua hoa quanh năm ngày tháng, hoa gì cũng vác về nhà, nên đôi khi xảy ra những chuyện dở khóc dở cười, như lần mua hoa cúc đúng hôm rằm, người ta mang về để cúng nhưng Won Seok thấy ngoài đường bán nhiều quá tưởng hoa cúc được mùa nên... tậu hẳn một bó to về cho vợ. Giải thích chán chê anh Béo mới hiểu.

Rồi 8/3 năm ngoái, anh ấy tặng vợ nguyên bó hồng trắng to đùng, loại hay cắm trên ban thờ ấy, khiến mình vừa cảm động vừa muốn ngất. À lại còn thêm cái kiểu luôn luôn tặng hoa bằng giấy báo gói ngoài chợ, anh ấy bảo đó là phong cách của chồng! Tức không được ghét không xong, tấm lòng như thế thì ai mà từ chối được, nhưng vài lần nhận hoa cúng mình cũng hơi sợ (cười)".

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 7.

Phương Thúy "suýt ngất" nhiều lần vì chồng hồn nhiên tặng hoa cúng (!)

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 8.

Dù vậy, chị vẫn luôn cảm động trước tấm lòng yêu thương của chồng dành cho mình.

Thúy nói nhỏ thêm, ông xã chị có tật xấu là cứ 2h đêm đòi ăn mì, như Chu Won đến cữ sữa vậy. Ăn cả ngày không thấy no, nên chị thường kêu nuôi chồng tốn cơm quá. Anh chỉ cười và nịnh rằng "tại vợ nấu ăn ngon". Ngoài chuyện vui thì chị Thúy cũng nhiều lần xúc động vì chồng, như lần anh từ chối công việc phiên dịch với mức lương rất cao, 300-400 triệu/ 2 tháng, bởi anh không muốn xa vợ con, lo lắng nhiều điều. Có thể hàng triệu người đàn ông khác coi trọng sự nghiệp hơn tất cả, nhưng riêng Won Seok thì không. Sự nghiệp lớn nhất, thành công nhất của anh chính là vun đắp tổ ấm nhỏ của riêng mình. Trên đời có bao người đàn ông hi sinh được như thế?

Won Seok rất hay đăng status tặng vợ, nhưng theo lời học sinh và bạn bè thì... nó quá sến. Tuy nhiên, lãng mạn như thế còn hơn là vô tâm, Won Seok luôn chăm sóc quan tâm vợ từ điều bình thường nhỏ bé nhất, còn hơn cả nam thần trên màn ảnh, được coi là ông chồng lý tưởng, khác với suy nghĩ của nhiều người rằng đàn ông Á Đông gia trưởng, thích phụ nữ an phận thủ thường trong nhà. "Đàn ông Hàn khá nghiêm khắc và có tiếng nói trong gia đình, người vợ không biết cương nhu thì cuộc sống gia đình rất căng thẳng. Nhưng Thuý lại khá khéo léo. Cô ấy luôn hiểu mình cần gì, nghĩ gì, nói chung là hợp nhau tất cả. Mình quan niệm rằng đàn ông hay phụ nữ thì cũng như nhau cả, công bằng thôi, nên mình không thích bắt ép vợ phải làm việc nhà, phải nghỉ việc sau khi cưới. Mình sẵn sàng dọn dẹp giúp vợ, bế Chu Won khi vợ mệt, điều ấy không có gì khó khăn cả. Hai vợ chồng nấu ăn cùng nhau, cùng đưa con đi ra ngoài chơi, tâm sự chia sẻ mọi điều, cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt".

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 9.

Sự nghiệp chăm lo vợ con với Won Seok là nhất.

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 10.

Cậu nhóc Chu Won rất thích chơi trò siêu nhân bay cùng với bố.

Chuyện của anh chồng Hàn đẹp trai vô tư tặng vợ hoa cúng gói giấy báo vào ngày 8/3 - Ảnh 11.

Ước mơ lớn nhất của chị Thúy là giúp chồng hoàn thành tâm nguyện mở trung tâm tiếng Hàn thành công.

Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch, từ lúc quen nhau đến tận khi chị Thuý bầu 9 tháng bị từ chối không cho lên máy bay mới "tạm nghỉ" một thời gian. Nhóc Chu Won nhờ thế cũng được đi nhiều nơi, nhiều đất nước khác nhau ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Tôi thật sự rất hâm mộ gia đình nhỏ này, bởi những câu chuyện giản dị mỗi ngày vợ chồng Thuý tự viết cho nhau. Won Seok luôn muốn mỗi ngày đều là 8/3 dành cho vợ, nhiều ông chồng nhìn anh còn phải mang sách đến học tập bởi tinh thần yêu chiều vợ con hết mình.

Ngoài những điều trên thì có một bí mật thú vị về anh chàng Hàn Quốc này, đó là anh rất thích ăn tiết canh vịt, và món... mắm tôm trộn với cơm. Người Việt nghe tên mắm tôm có khi còn xoắn lên vì sợ, nhưng Won Seok hồn nhiên bảo "món ấy ngon tuyệt vời!", đến mức vợ anh phải rùng mình lắc đầu: "Anh không phải người Hàn nữa rồi!".

Chia sẻ