Chuyện bồ mới - vợ cũ của Chi Bảo và ai bảo đàn bà xấu thì không có quà?

HH,
Chia sẻ

Một bức ảnh đi ăn cùng bồ mới và vợ cũ của nam diễn viên Chi Bảo đã làm dư luận dậy sóng. Nhưng không phải là lời trầm trồ trước sự văn minh của ba nhân vật chính, mà là cuộc tranh luận không hồi kết về nhan sắc đàn bà.

Các chị em ạ, đua nhau về nhan sắc và tuổi trẻ là một cuộc đua luôn luôn thất bại

Lâu nay, khán giả của nam diễn viên Chi Bảo không lạ gì mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và những người đàn bà đã cũ của anh. Thái Giang, người vợ đầu tiên, là “fan cứng” luôn thả tim nhấn “like” các dòng trạng thái mà Chi Bảo chia sẻ trên mạng xã hội. Hồng Loan, người vợ thứ hai, đồng thời là mẹ của cậu bé Lắc, liên tục được nam diễn viên nhắc tới bằng sự trân quý. Họ đã từng là vợ chồng, đã từng làm nhau tổn thương dẫn đến chia ly. Nhưng vượt qua tất cả, họ giữ được một tình bạn gần gũi, tốt đẹp, điều mà chỉ những người đủ hiểu biết và đủ bao dung mới có thể làm được.

Thế nên, việc Chi Bảo dẫn theo bồ mới đi ăn cùng vợ cũ và con trai không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt khiến đông đảo phụ nữ cảm thấy bất bình là ngoại hình chênh lệch giữa người mới và người cũ của Chi Bảo. Và cái sự chênh lệch tất lẽ dĩ ngẫu trong thế giới bảy tỷ rưỡi người không ai giống ai ấy bỗng dưng trở thành câu chuyện drama: Nam chính - một kẻ bội bạc, nữ chính 1 - người đàn bà không biết chăm sóc bản thân nên không được yêu thương, nữ chính 2 - cô gái trẻ biết làm đẹp, biết yêu chính mình nên giành được trái tim nam chính.

Chuyện bồ mới - vợ cũ của Chi Bảo và ai bảo đàn bà xấu thì không có quà? - Ảnh 1.

Bức ảnh gây sốt nhà Chi Bảo.

Các hội nhóm kín của chị em phụ nữ rôm rả bàn luận, phiếm đàm. Thật phũ phàng, bức ảnh khiến họ thấm thía rằng: Phụ nữ nhất định phải đẹp mọi lúc mọi nơi mọi tình huống. Dù chồng bỏ, bồ đá, trời sập thì cũng phải đẹp. Lúc thức đẹp đã đành, lúc ngủ cũng phải đẹp. Đi tiệc đẹp, đi đổ rác cũng phải đẹp. Đi gặp chồng cũ và tình mới của anh ta thì càng phải đẹp. Nếu không rất dễ rơi vào hoàn cảnh của nữ chính 1.

Thôi thì đủ thứ chua xót, cay đắng, sân hận, trách móc, giận dữ, thương cảm, không thiếu cung bậc trạng thái bình phẩm đổ về người đàn bà đã cũ của Chi Bảo.

“Khi bạn bỏ rơi chính mình, cả thế giới sẽ bỏ rơi bạn”, một tài khoản viết.

“Phụ nữ không biết làm đẹp, không chăm chút chi tiêu lên bản thân thì không bao giờ có quà, không bao giờ được chiều chuộng và thương yêu”, một tài khoản viết.

“Là phụ nữ phải biết chăm chút cho vẻ bề ngoài thì chồng mới không chán, đàn ông yêu bằng mắt mà”, một tài khoản khác viết.

Lại cũng có những tài khoản khác ghen tuông thay cho Hồng Loan, dữ dội đáp trả: “Thế cứ trẻ đẹp là có quyền à? Cứ đẻ con đi, con lớn đi, rồi xem anh ta có đổi vợ hay không. Mà chắc gì cô vợ mới kia đã hạnh phúc hay đang lo giữ chồng.”

Chuyện bồ mới - vợ cũ của Chi Bảo và ai bảo đàn bà xấu thì không có quà? - Ảnh 1.

Các chị em cứ mải miết tranh cãi không ngừng về hai người đàn bà trong một bức ảnh mà quên mất rằng: đẹp như Cheryl Cole cũng bị Asley Cole “cắm sừng”, đẹp như Gwyneth Paltrow cũng bị Brad Pitt đá bay vì Jennifer Aniston, đẹp như Jennifer Aniston cũng bị Brad Pitt đá bay vì Angelina Jolie, giàu có sang chảnh và ái kỷ như Victoria Beckham cũng bị David Beckham 5 lần 7 lượt phản bội, quyến rũ chết người như Irina Shayk vẫn mất Bradley Cooper về tay ai đó. Rồi thì Trương Bá Chi bị Tạ Đình Phong rũ bỏ, Dương Mịch bị Lưu Khải Uy trốn đi đọc kịch bản với Vương Âu, Thu Quỳnh bị Chí Nhân ra ngoài ăn lẩu với bạn diễn… Nhìn những giai nhân mỹ nữ kể trên, xem có ai là thiếu chỉn chu trau chuốt, có ai không biết chăm chút cho bản thân? Hay lại cứ bị đẹp quá đi?

Lâu nay người ta bảo nhau: đàn ông rất chung thủy, năm 20 tuổi anh ta thích cô gái 18 tuổi, đến năm 60 tuổi, anh ta cũng vẫn thích cô gái 18 tuổi. Vì thế, để không bị đàn ông bỏ rơi, phụ nữ bắt buộc phải mãi mãi tuổi 18.

Làm thế nào để 28, 38, 48, 58 vẫn như 18 tuổi mà không phải là yêu tinh? Trên đời này có thứ thần dược nào như thịt Đường Tăng có thể ăn vào mà trường sinh bất lão, trẻ mãi không già không?

Thật buồn, các chị em ạ, đua nhau về nhan sắc và tuổi trẻ là một cuộc đua luôn luôn thất bại. Đẹp như Hoa hậu sau 2 năm cũng bị thay thế. Em chưa 18 thì năm sau hoặc năm sau nữa cũng phải đến 18 rồi đến 28, 38, 48, 58… Luôn luôn có ít nhất một người phụ nữ đẹp hơn ta và trẻ hơn ta, rất có thể còn giàu có thông minh khéo tay hay làm nấu ăn ngon làm tình giỏi hơn ta.

Thế nên, dù mình lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho áo quần tươm tất thì đến lúc chán người ta cũng sẽ chán. Sơn hào hải vị sâm yến bào ngư ăn 7 ngày mỗi ngày ba bữa mỗi bữa chế biến khác kiểu nhau thì cũng phải ngấy, đúng không?

Đàn bà đẹp sẽ có quà còn đàn bà xấu luôn xem mình là một món quà

Tất nhiên, đàn bà biết làm đẹp rất tốt, đàn bà biết chăm sóc bản thân thật tuyệt vời, đàn bà biết chi tiêu không tiếc tiền cho ngoại hình rất đáng cổ vũ, đàn bà 38 nhìn như 18 thực sự xuất sắc. Họ nhất định sẽ có quà. Nhưng thực tế có những người đàn bà không thích trang điểm, không thích lên đồ, không biết dưỡng da mà vẫn có quà đều đều. Đôi khi còn là quà khủng.

Có gì lạ đâu, sở thích của đàn ông “có this có that”. Trong khi mỗi kiểu đàn bà có một sức hấp dẫn riêng, có tần số riêng thu hút mẫu đàn ông tương thích.

Xét cho cùng, đẹp người hay đẹp nết thì đều quý cả. Cái nết không nên đánh chết cái đẹp và cái đẹp cũng không có lý do gì để đè bẹp cái nết. Đàn bà mỗi người có một sự lựa chọn riêng của cuộc đời họ. Có người xem việc dưỡng da mỗi ngày là thú vui, có người xem việc ăn ngon là lẽ sống, có người xem việc mặc đẹp là lý tưởng, có người xem việc kiếm tiền thăng tiến là mục đích cuộc đời. Miễn là họ vui vẻ với sự lựa chọn của mình mà không quan tâm tới bình phẩm của người đời, thì lúc nào họ cũng có quà.

Song, những người đàn bà như vậy lại không ngồi chờ ai đó tặng quà cho mình. Họ không sống bằng niềm vui được ban phát từ người khác. Bởi họ tự tin rằng, bản thân sự tồn tại của họ đã là món quà của tạo hóa. Họ tự tin với tất cả những gì thuộc về chính mình.

Chuyện bồ mới - vợ cũ của Chi Bảo và ai bảo đàn bà xấu thì không có quà? - Ảnh 2.

Các chị em à, hãy cứ nhìn Priscilla Chan - cô vợ 35 tuổi của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg. Chan chưa bao giờ là một cô gái xinh đẹp và biết chăm chút bề ngoài. Ngoại trừ khi xuất hiện trong những bữa tiệc trọng đại, Chan không thích trang điểm. Chan để mặt mộc từ nhà ra phố, với mái tóc búi chỏn lỏn sau gáy, với những bộ quần áo thùng thình và gần như tuềnh toàng, phô bày thân hình sồ sề không thèm giảm cân sau hai lần sinh nở, phô bày làn da mặt lốm đốm những vết nám đen, chụp ảnh selfie với ông chồng tỷ phú mà không bao giờ dùng app. Chan, người đàn bà không đẹp theo mọi chuẩn của số đông, hầu như tháng nào cũng nhận được những lời âu yếm công khai của chồng trên mạng xã hội, kiểu như: “My proud wife” - Người vợ đáng tự hào của tôi.

Thế giới này, người như Priscilla Chan có rất nhiều. Và họ đang rất ổn. Họ là những người đàn bà biết yêu thương bản thân, nhưng không theo nghĩa dốc sức vào chăm chút cho vẻ bề ngoài để trẻ mãi không già. Họ sống vì mình, cho phép mình được tự do sống theo cách mình muốn và “xấu” theo cách mình thích.

Còn nhớ, tại lễ trao giải MTV VMAS 2017, nữ ca sĩ Pink đã khiến cả thế giới rưng rưng với bài phát biểu dài 3 phút, kêu gọi phụ nữ rằng: Chúng ta không việc gì phải thay đổi cho hợp với mắt của số đông. “Nếu cuộc đời cho chúng ta một hòn sỏi và một cái vỏ sò thì chúng ta sẽ làm ra ngọc trai. Chúng ta phải giúp những người khác thay đổi định kiến để họ nhận ra những vẻ đẹp khác.”

Vậy nên, các chị em ạ, đừng bao giờ xem quà của đàn ông là tấm huân chương hay phiếu bé ngoan để phấn đấu. Mỗi người đàn bà là một “vẻ đẹp khác”, hoàn toàn không phụ thuộc vào sự ban thưởng của đàn ông để xác lập giá trị của chính mình.

Chuyện bồ mới - vợ cũ của Chi Bảo và ai bảo đàn bà xấu thì không có quà? - Ảnh 3.

Hãy cứ làm đẹp nếu bạn thấy điều đó là quan trọng. Và hãy cứ không làm đẹp nếu bạn thấy có những việc khác cần ưu tiên hơn. Không phải cứ ăn ít lại, giảm cân cho gầy đi, da dẻ hồng hào, làm chủ tài chính thì sẽ gặp được chân ái cuộc đời hay sẽ không rơi vào cảnh bẽ mặt trước bồ mới của chồng cũ. Đàn bà một khi đã có khí chất thì dù bồ mới của chồng cũ có xinh đẹp, nóng bỏng, trẻ trung gấp bội phần vẫn tự tin đứng cạnh chụp hình.

Chia sẻ