Một người bạn cho tôi số điện thoại của hai người phụ nữ được cho biết là cốt cán trong nhóm quảng cáo detox bằng nước ép trái cây và rau để chữa ung thư và các bệnh nan y khác. Họ bán các khóa thực hành có tên gọi "Thải độc trái cây".
Vi phạm mê tín dị đoan tuyên truyền chữa bệnh ung thư, Covid-19 bằng cách ợ hơi, nhổ nước bọt, cô đồng Nguyễn Thị V. (Vĩnh Phúc) bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phạt 12,5 triệu đồng.
Chiều 24/3, thông tin từ ông Trần Hồng Trường, Trưởng Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết, đơn vị đã triệu tập khẩn cấp bà Nguyễn Thị Vĩnh cùng con gái là học sinh lớp cấp 3 (Cả hai ở số 50 đường Trần Phú, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên).
Sau khi nhập viện điều trị bệnh ung thư gan, anh Yao mới hay biết mình đã bị trao nhầm cho gia đình khác từ khi mới ra đời cách đây 28 năm.
Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tỷ lệ sống của căn bệnh này là 90%.
Cô gái trẻ 22 tuổi nhận kết quả U lympho ác tính Non Hodgkin lan tỏa tế bào B lớn (một căn bệnh hiếm gặp) đã không thể ngờ các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội giúp mình thực hiện 1 kỳ tích khi sau thời gian dừng điều trị hóa chất 3 tháng, vợ chồng cô có tin vui và đã sinh hạ thành công một bé trai khỏe mạnh.
Thực tế, nhiều gia đình có người thân đang cầm “án tử”, thay vì điều trị, xạ trị tại các cơ sở y tế thì họ lại tìm đến phương pháp chữa ung thư bằng thực dưỡng. Số tiền bỏ ra để mua đồ ăn thực dưỡng không đáng kể, nhưng số tiền mỗi gia đình bỏ ra “giải nghiệp” là điều đáng bàn…
Nghe theo các lời khuyên vô căn cứ về thực dưỡng chữa ung thư hay các phương pháp theo trường phái "thuận tự nhiên", đã có những nạn nhân bị cướp mất cơ hội tốt nhất để điều trị bệnh, dẫn đến tử vong.
Xuất hiện khối u khoảng 20 năm, ban đầu chỉ như quả trứng chim cút, tuy nhiên người bệnh tự điều trị theo sự mách bảo của mọi người như uống mật động vật, cao hổ cốt, xạ đen… kết quả khối u ngày càng phát triển.
Có một người chồng tốt, có 2 cô con gái sinh đôi xinh xắn, chị Giang đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc bỗng rụng rời khi biết mình bị ung thư.