Em tưởng mẹ chồng ky bo nên mới mừng quà cưới 3 chỉ vàng. Nào ngờ mấy hôm sau, em đã được mở mang tầm mắt.
"Bực không tả nổi, bà tưởng em sẽ vâng dạ mà ngoặt ra cổng sau, nhưng em quay sang nhẹ nhàng bảo với mẹ chồng thế này...", cô gái chia sẻ.
Thấy Chi chạy vào phòng vệ sinh xả nước, khuôn mặt của mẹ Quân chợt biến sắc nhanh chóng. Khi cô vừa ra ngoài thì bà lập tức cất tiếng...
Bạn bè Huyền nhiều người hỏi cô sao phải cố gắng chịu đựng thế làm gì, người ta không thích thì lấy về đâu sống yên nổi. Song Huyền chỉ cười nhạt, không trả lời.
Điểm đón xe buýt cách nhà 3km nhưng mẹ chồng không cho con trai đưa đón con dâu, mặc dù cô đang mang bầu 7 tháng.