Bố vướng lao lý, mẹ bặt vô âm tín: 2 nàng công chúa Hoàng gia được khuyên "Hãy từ bỏ tước vị, làm một người mẹ bình thường mà sống!"
Người ta thường bảo, sinh ra ở vạch đích, mang trên mình tước vị Hoàng gia là giấc mơ của hàng triệu cô gái. Thế nhưng, với hai nàng công chúa Beatrice và Eugenie lúc này, chiếc vương miện trên đầu lại hóa thành một vòng kim cô oan nghiệt, siết chặt lấy cuộc đời họ bởi những lỗi lầm tày đình do chính cha mẹ ruột gây ra.
Trong tâm thức của những người làm cha làm mẹ, ai cũng muốn che mưa chắn gió, dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Thật chua xót khi nhìn vào bi kịch hiện tại của hai công chúa Hoàng gia Anh - Beatrice và Eugenie. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, thế giới của hai chị em dường như sụp đổ hoàn toàn. Người cha từng là niềm tự hào vướng vòng lao lý, người mẹ lặn mất tăm giữa tâm bão dư luận, để lại hai người phụ nữ trẻ chới với giữa sự ghẻ lạnh của Hoàng gia và búa rìu của công chúng.
Lần đầu tiên trong đời, những cô công chúa quen sống trong nhung lụa phải đối mặt với một "quyết định sinh tử" có thể thay đổi toàn bộ phần đời còn lại của họ: Tiếp tục bấu víu lấy hư danh hay rũ bỏ tất cả để làm một người vợ, người mẹ bình thường?

Sinh nhật tuổi 36 ngập trong nước mắt và bóng ma từ quá khứ
23/3 là sinh nhật bước sang tuổi 36 của công chúa Eugenie, nhưng có lẽ, sẽ chẳng có một bữa tiệc xa hoa hay những lời chúc tụng rình rang nào cả. Cựu phóng viên Hoàng gia của BBC, bà Jennie Bond chia sẻ rằng, cả Eugenie và chị gái Beatrice lúc này đang phải oằn mình hứng chịu sức nóng từ vô số những bài báo bới móc đang nhắm thẳng vào họ. Sự đồng cảm hiếm hoi của công chúng ngày nào giờ đây đang dần cạn kiệt, nhường chỗ cho ánh mắt dò xét và những lời chỉ trích gay gắt. Nguyên nhân sâu xa lại bắt nguồn từ những email cũ kỹ vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, phơi bày một sự thật ớn lạnh từ 15 năm trước.

Trong những dòng email gửi từ địa chỉ "ferg" (được cho là của bà Sarah Ferguson - mẹ của hai nàng công chúa), người ta phát hiện ra rằng chính bà đã sắp xếp một buổi ăn trưa tại Miami vào tháng 7 năm 2009 cho "bản thân tôi, Beatrice và Eugenie" để gặp gỡ tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Điều đáng sợ là thời điểm đó, Epstein vừa mới ra tù vì tội danh môi giới mại dâm trẻ vị thành niên, còn hai nàng công chúa mới chỉ là những cô gái 19, 20 tuổi non nớt.
Giới quan sát Hoàng gia và dư luận không khỏi phẫn nộ, tự hỏi tại sao một người mẹ lại có thể đẩy những đứa con gái ruột rà của mình vào mối quan hệ với một kẻ có quá khứ đen tối như vậy. Quá khứ ấy giờ đây như một bóng ma, quay lại ám ảnh và tàn phá cuộc sống đang yên bình của Beatrice và Eugenie.
Cảm giác bơ vơ, bị "bỏ rơi" giữa chốn Hoàng gia lạnh lẽo
Nhìn lại mới dịp Giáng sinh vừa qua, mọi thứ dường như vẫn còn lóe lên tia hy vọng. Nhà vua đã mời hai chị em đến dinh thự Sandringham, một động thái được xem là sự chấp nhận và bao bọc của Hoàng gia giữa lúc cha mẹ họ bị trục xuất khỏi Royal Lodge vì những mối liên hệ mờ ám với Epstein. Nhưng từ tháng 1, khi những email kia chễm chệ trên các mặt báo, thái độ của Cung điện Buckingham dường như đã xoay chuyển 180 độ. Theo chuyên gia Jennie Bond, tình thế đã thay đổi một cách chóng mặt, đẩy hai chị em vào cảnh vô cùng bất hạnh và tủi thân.
Họ đang thực sự nếm trải cảm giác bị bỏ rơi ngoài trời lạnh. Không một lời bênh vực, không một sự hậu thuẫn nào từ Hoàng gia. Thay vào đó là nỗi lo sợ nơm nớp mỗi ngày về việc sẽ bị tước bỏ mọi danh hiệu, đặc quyền và thậm chí là cả chốn dung thân hiện tại. Cần biết rằng, cả hai chị em đang sở hữu những bất động sản danh giá nhờ những thỏa thuận mang tính lịch sử của gia tộc: Beatrice có một căn hộ sang trọng tại Cung điện St James, còn Eugenie đang sống cùng chồng con tại Ivy Cottage - một dinh thự 3 phòng ngủ tuyệt đẹp thuộc Cung điện Kensington. Mất đi sự che chở của gia tộc, họ sẽ bơ vơ hơn bao giờ hết, phải tự mình chống đỡ những hậu quả từ hành vi của cha mẹ mình.

Quyết định "được ăn cả, ngã về không": Buông bỏ để tự cứu lấy mình?
Giữa những giông bão ngập trời ấy, người cha Andrew Mountbatten-Windsor đã chính thức bị bắt giữ sau khi các hồ sơ về tội lạm dụng chức vụ được công bố, dù ông vẫn luôn miệng phủ nhận mọi cáo buộc. Người mẹ Sarah Ferguson thì bặt vô âm tín suốt nhiều tháng liền, né tránh dư luận sau khi bằng chứng về mối liên hệ thân thiết với kẻ ấu dâm bị phanh phui. Đấng sinh thành không thể làm chỗ dựa, hai chị em giờ đây chỉ còn biết nương tựa vào nhau. Bà Jennie Bond đã đưa ra một lời khuyên chân thành và cũng đầy thực tế: Đã đến lúc Beatrice và Eugenie nên ngồi lại, nghiêm túc thảo luận về việc tự nguyện từ bỏ tước vị Hoàng gia, rút lui khỏi các tổ chức từ thiện và mọi công việc công cộng.
Thực tế, dù không phải là thành viên Hoàng gia làm việc toàn thời gian, họ vẫn mang tước vị và là gương mặt đại diện cho nhiều quỹ từ thiện. Nhưng dưới bóng đen của cha mẹ, sự xuất hiện của họ lúc này chỉ mang lại thị phi. Có lẽ Eugenie đã lờ mờ nhận ra điều đó, khi cô vừa âm thầm từ chức người bảo trợ của tổ chức từ thiện Chống Nô lệ Quốc tế (Anti-Slavery International) vào đầu tháng này sau 7 năm gắn bó mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Việc từ bỏ những đặc quyền hào nhoáng ấy chắc chắn là một quyết định vô cùng đau đớn, nhưng lại là lối thoát duy nhất. Trút bỏ gánh nặng vương miện, lùi về phía sau để làm một người phụ nữ bình thường, tận hưởng niềm vui giản dị bên những người chồng yêu thương, chăm sóc những đứa con thơ dại và theo đuổi sự nghiệp riêng của mình... Có lẽ, đó mới là bến đỗ bình yên nhất, dễ dàng nhất cho họ giữa tâm bão cuộc đời này.