Dân mạng Trung Quốc vừa sục sôi phẫn nộ vừa ngán ngẩm trước câu chuyện người phụ nữ tái hôn với gã chồng cũ vũ phu để rồi lại bị đánh đập, phải xin tòa án bảo vệ.
Kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy, đàn ông có tính vũ phu hiếm khi làm điều đó một lần, ngay cả khi họ giàu có và nổi tiếng.
Vẫn còn quá nhiều chị em phụ nữ, nhất là những người phụ nữ ở các vùng nông thôn, miền núi luôn cam chịu cảnh sống cùng những ông chồng vũ phu.
Tôi chưa từng thấy một người mẹ chồng nào lại đi thông báo cái tin mừng kỳ lạ này.
Chị H. bỏ trốn khỏi nhà, mang theo chiếc xe máy và 200 ngàn cùng 2 đứa con, ước mơ duy nhất của chị là có thể cao chạy xa bay khỏi gã chồng vũ phu đã hành hạ chị suốt 18 năm trời.
Đang mải mê dạy online, cô giáo không kịp trả lời câu hỏi "ăn cơm chưa" nên bị chồng đánh đập tàn nhẫn, vụ việc khiến cư dân mạng Trung Quốc sục sôi giận dữ.
Tôi chết sững, không biết phải giải quyết như thế nào cho ổn?
Việc bị chị gái gọi điện quấy rối giữa đêm đã là quá bình thường với tôi rồi. Nhưng chồng tôi thì khác.
Mẹ chồng nói không phải không có lý nhưng tôi lại không hài lòng một chút nào.
Kết hôn từ khá sớm, bị chồng vũ phu đánh đập nên chia tay. Hiện tại, người phụ nữ trẻ có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai ngoại quốc.