"Chán vợ, tôi cúp máy cắt ngang lời em rồi nhắn tin báo cô bồ nấu cơm tối đợi tôi về ăn cùng. Hôm ấy, tôi quyết định sẽ về chỗ người tình qua đêm, không về nhà nữa...", người chồng kể.
Chồng tôi nói mãi không được, giận quá anh mới giật phăng chiếc mũ trên đầu ông ta. Để rồi khi chiếc mũ vừa được lật ra, anh lập tức run lẩy bẩy.
Mở bưu phẩm, tôi chưa kịp mừng vì thấy ví tiền của chồng vẫn còn nguyên vẹn thì đã chết điếng khi nhìn thấy tấm ảnh bên dưới.
Cả nhà tôi cuống quýt hỏi chị về lai lịch đứa bé. Chị im lặng một lát rồi thở dài buông lời khiến tất cả tái mặt...
"Cho đến giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt của anh ta lúc đó, buồn cười kinh khủng", người phụ nữ chia sẻ.
Sau khi kể lể không ngớt về cuộc sống mới sau tái hôn, lúc ra về đi ngang qua Cúc, Khánh ghé tai thì thầm một câu khiến Cúc sững người: “Bỏ được cô đúng là đời tôi lên tiên”.
Tôi sợ hãi vội cầm thanh gỗ đã chuẩn bị sẵn rồi tôi tiếp tục hỏi người ngoài cửa là ai. Lúc này họ dường như đã mất kiên nhẫn, bực dọc nói rằng họ chẳng thèm làm gì tôi đâu, giục tôi mở cửa ra mà nhận người nhà.
Sau khi nghe tin tôi sắp tái hôn, mẹ chồng cũ im lặng rất lâu. Sau đó bà đột ngột mở tủ lấy ra 2 thứ rồi lạnh lùng đưa cho tôi, nói rằng đó là những món đồ mà chồng cũ gửi lại cho tôi.
Nhưng vào ngày thứ 3 sau khi Oanh ký đơn, Luân bất ngờ nhận được một tin nhắn dài của cô. Thật ra người nhận là bố mẹ chồng nhưng có lẽ cô đã gửi nhầm cho Luân. Đọc xong tin nhắn mà Luân bần thần run rẩy.
"Ngồi đối diện, cô ta cười nhạt chọc tức hỏi em bất lực với chồng hay sao mà phải tìm ả? Rồi em không giữ được chồng thì để ả giữ cho....", người vợ kể.