Chồng lái xe đi nghỉ mát, "bỏ quên" vợ suốt 5 tiếng ở trạm xăng mà không biết
Một người chồng đã khiến cư dân mạng xôn xao khi lái xe đi nghỉ mát mà... quên luôn vợ ở trạm xăng suốt 5 tiếng đồng hồ.
Theo Góc nhìn pháp lý, câu chuyện oái oăm này xảy ra ngày 5/7. Người đàn ông xuất phát từ Paris, cùng vợ và con gái 22 tuổi lái xe đi nghỉ mát ở Morocco. Dọc đường, gia đình dừng lại tại nhiều trạm nghỉ để đổ xăng và nghỉ ngơi.
Vào khoảng 4h30 cùng ngày, gia đình dừng lại tại một trạm xăng ven đường cao tốc. Điều bất ngờ đã xảy ra khi người chồng lái xe đi mà không hay biết vợ mình vẫn chưa lên xe. Con gái họ đang ngủ say ở ghế sau cũng hoàn toàn không biết gì.
Khoảng 300 km sau, người chồng mới phát hiện vợ không có trên xe và lập tức gọi điện cho đường dây khẩn cấp.
"Chúng tôi nhận được một cuộc gọi khá khó hiểu vào khoảng 8h30", đại diện cảnh sát vùng Landes cho biết. "Người đàn ông nói đã quên vợ ở trạm xăng, nhưng không nhớ đó là trạm nào hay đã dừng lại lúc mấy giờ".

Chồng lái xe đi nghỉ mát, "bỏ quên" vợ suốt 5 tiếng ở trạm xăng mà không biết. Ảnh minh họa.
Cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra các khu vực dịch vụ dọc tuyến đường từ Orléans đến Landes nhưng không tìm thấy dấu vết người phụ nữ.
Ban đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ người đàn ông cố tình bỏ rơi vợ. Họ yêu cầu kiểm tra dữ liệu camera tại các trạm thu phí để xác định thời điểm chiếc xe di chuyển và tính nhất quán trong lời khai của các thành viên gia đình.
"Chúng tôi phát hiện một số điểm mâu thuẫn, chẳng hạn như cô con gái khai ngồi ghế sau, nhưng hình ảnh camera cho thấy cô ngồi ghế trước", một cảnh sát cho biết.
Cô con gái 22 tuổi đi cùng cũng không cung cấp được nhiều thông tin do ngủ suốt đoạn đường. "Cháu không biết bố đã dừng xe ở đâu", cô nói với cảnh sát.
Cuối cùng, nhờ định vị từ điện thoại của người vợ, cảnh sát xác định bà đang ở trạm dịch vụ Pamproux, thuộc vùng Deux-Sèvres. Suốt 4 tiếng sau đó, bà vẫn ngồi chờ trong vô vọng, theo VnExpress.
Sau khi xác minh tình huống, cảnh sát kết luận đây hoàn toàn là một vụ "quên vợ vô tình" và không có dấu hiệu bất thường. Gia đình được đoàn tụ và tiếp tục hành trình đến Morocco. Dù không rõ không khí trong xe sau đó ra sao, nhưng chắc chắn người chồng sẽ khó mà quên thêm lần nữa.