Nhìn thẳng rồi vượt qua

Chồng không chịu nổi cực khổ bỏ về nội, mẹ trẻ tay trắng tạo dựng cơ nghiệp nuôi con

Linh Thành ,
Chia sẻ

Từng phải ở trong căn nhà dột nát và sinh nhai bằng từng lọ sơn móng tay, bà mẹ 9X Thanh Thuý đã vượt qua trăm ngàn khó khăn vất vả để tạo lập sự nghiệp kinh doanh riêng, thu nhập gần 40 triệu/tháng.

Đã 25 tuổi nhưng trông bà mẹ 1 con Hồ Thị Thanh Thuý trông trẻ trung như nữ sinh trung học. Hiện tại chị đang sở hữu công ty riêng chuyên kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu nhỏ mang tên con gái, và một tiệm spa xinh xắn ở huyện Kbang, Gia Lai.

mẹ đơn thân
Hotmom thành đạt Thanh Thuý và con gái Rubi

Ít ai biết, nữ giám đốc 9X từng trải qua không biết bao nhiêu đau khổ tủi cực, vừa một mình nuôi con vừa bươn chải cuộc sống. Hành trình lập nghiệp của Thuý là câu chuyện đầy nghị lực, ý chí mạnh mẽ mà bất cứ ai nghe qua cũng xúc động.

Cuộc sống buồn tủi và bước ngoặt từ đêm đông bồng con rời khỏi nhà chồng

Đó là một đêm gần Noel năm 2012, cái đêm rét buốt nhất trong ký ức người mẹ trẻ sinh năm 1991…

Mình lấy chồng khi mới 21 tuổi, còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm gì. Được ba mẹ cưng chiều nên lúc đi học mình rất nghịch ngợm, chơi bời. Sau đó thì mình kết hôn với người chồng hiện tại.

mẹ đơn thân
Hai mẹ con Thanh Thuý khi không có chồng chị bên cạnh

Thời điểm con gái đầu lòng của mình ra đời thì 2 vợ chồng đều không có công việc ổn định, tiền không có, rất khó khăn. Trở về nhà bố mẹ đẻ ở An Khê (Gia Lai), điều kiện gia đình không thể lo cho vợ chồng mình nên 2 đứa đi thuê một căn nhà trọ tồi tàn gần mặt đường.”

Căn nhà nhỏ vợ chồng Thuý ở xập xệ, thấp hơn mặt đường cả mét, mỗi khi trời mưa nước tràn vào nhà xối xả, dột nát tứ tung.

“Mưa nhỏ thì mình lấy thau hứng nước rồi múc từng vạt hất ra ngoài. Hôm nào mưa lớn, mình bế con lên gác gỗ ngồi đỡ, nhìn con khóc thét vì lạnh mà mình đứt từng khúc ruột. Ngớt mưa, nước rút để lại bãi chiến trường, đồ đạc ướt mèm, phải hong mấy hôm mới khô. Cũng vì khổ vậy nên ở được chừng 1 tháng thì chồng mình cực quá không chịu được, quay lại nhà bố mẹ chồng”.

Vợ chồng ly thân từ đó, chỉ còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau, nhiều đêm lạnh không ngủ được, gió rít ầm ầm qua khe cửa, ôm chặt con trong tay bằng chiếc chăn mỏng duy nhất, Thuý chỉ mong trời mau sáng để làm việc kiếm tiền nuôi con. Nơi mẹ con chị ở thưa vắng, hàng xóm chẳng được mấy nóc nên đều biết hoàn cảnh, thỉnh thoảng đem chút đồ ăn, quần áo ấm sang cho chị.

 Nữ giám đốc 9X thành đạt từng làm mẹ đơn thân, tay trắng lập nghiệp
Rubi rất lanh lợi đáng yêu từ khi còn bé xíu

Mùa đông rét mướt năm ấy bé Rubi nhiễm lạnh thường xuyên, Thuý không có tiền chữa chạy nên bé bị viêm phế quản mãn tính. Đến giờ, mỗi lần trời trở gió là bé ho không dứt, khiến người mẹ trẻ quặn lòng thương con.

Bà mẹ Gia Lai vẫn nhớ, khi chồng quay về bên nội, chị chỉ còn vỏn vẹn 500 ngàn trong tay. Trước đây chị từng học nghề làm tóc, trang điểm, massage, nail…nên chị đã dùng gần hết số tiền đó mua một bộ đồ nail nhỏ để mở tiệm làm đẹp.

“Mình trở về nhà vay mẹ đẻ thêm 3 triệu, thì trả tiền thuê trọ đã hết 500 nghìn, còn lại sắm mùng mền chiếu gối, bỉm sữa cho con...cuối cùng chẳng dư được gì. Tháng đầu mở tiệm ế ẩm, có hôm chỉ kiếm được 40 ngàn đồng, mình đành nhịn ăn để dành dụm mua cháo cho con.”

 Nữ giám đốc 9X thành đạt từng làm mẹ đơn thân, tay trắng lập nghiệp

Suốt những tháng ngày tủi cực, bé Rubi là niềm an ủi lớn nhất của Thanh Thuý

Những ngày tháng tủi cực ấy đã khắc sâu trong tâm trí người mẹ trẻ, khiến Thuý quyết tâm phải kiếm được nhiều tiền hơn, cho con gái được sống đủ đầy hơn. Hiện Rubi đã được hơn 3 tuổi, bụ bẫm dễ thương, yêu mẹ và rất thông minh nhanh nhẹn.

2 lần lập nghiệp, 2 lần thất bại và trở thành bà chủ ở tuổi 24

Sau quãng thời gian dài vừa làm mẹ đơn thân vừa chăm chỉ làm việc, Thuý được nhiều khách hàng tới tiệm khen làm tốt, người này mách người khác, dần dần thu nhập của bà mẹ 9X tăng lên 100 - 200 ngàn/ ngày.

 Nữ giám đốc 9X thành đạt từng làm mẹ đơn thân, tay trắng lập nghiệp
Từ một bà mẹ nghèo khó đơn thân, Thanh Thuý đã vượt lên số phận và thành đạt với sự nghiệp riêng

Cứ như vậy, ngày nào cũng vừa chăm con vừa làm lụng, chị gom góp mua thêm đồ nghề uốn mi, mở rộng dịch vụ. Nhưng vừa khởi đầu suôn sẻ một chút thì bà mẹ trẻ lại tay trắng lần nữa. Một lần bé Rubi bị bệnh phải vào viện, toàn bộ tài sản chị Thuý tích cóp được mấy tháng lại trở về con số 0.

Chị bồng con về nhà bố mẹ đẻ, vay mượn mở lại tiệm nail nhưng làm ăn thua lỗ, nên đành ôm con trở lại Kbang, miệt mài học thêm khoá nâng cao chăm sóc da.

 Nữ giám đốc 9X thành đạt từng làm mẹ đơn thân, tay trắng lập nghiệp
Chị có điều kiện đi du lịch nhiều nơi, kinh tế độc lập, vững vàng

Lần thứ 3 mở tiệm, may mắn đã mỉm cười với Thuý. Khách hàng tới tiệm ngày một đông hơn, 1 tháng chị kiếm được hơn 5 triệu, đủ để nuôi bé Rubi lớn lên khoẻ mạnh, đầy đủ.

“Tích cóp bao nhiêu mình lại tính mua từng chiếc ghế gội đầu, từng bàn massage đắp mặt. Rồi khách đến làm nail thường hỏi mình, nhờ tư vấn các loại mỹ phẩm, thế là Thuý bắt đầu suy nghĩ tìm cách nhập thêm hàng về bán. Mình tự thử nghiệm các sản phẩm mới, thấy ổn mới bán. Cũng chẳng biết từ lúc nào khách tới mua ủng hộ ngày càng nhiều hơn (cười)”.

 Nữ giám đốc 9X thành đạt từng làm mẹ đơn thân, tay trắng lập nghiệp

Nhìn gương mặt trẻ trung dễ thương của Thuý, ai nghĩ chị đã là gái 1 con?

Dần dà, sau 2 năm nỗ lực học hỏi kinh doanh nail, mỹ phẩm chăm sóc da, bà mẹ đơn thân đã sở hữu 1 công ty phân phối mỹ phẩm độc quyền nguồn gốc Thái Lan và 1 spa với thu nhập ổn định khoảng 30 - 40 triệu đồng/tháng.

“Bình thường làm spa thu nhập mỗi ngày từ 500 ngàn đến 3 triệu/ngày, nhưng trừ chi phí linh tinh đầu vào nhiều lắm, mãi mới tích cóp vốn mở công ty nhỏ của riêng mình, mà còn phải đi vay mượn bao nhiêu.

1 mình xoay với đủ thứ, có lúc thấy đuối lắm. Nhưng nhìn con lớn lên từng ngày, Thuý lại tự nhủ mình cố gắng lên. Vì công ty mới mở, cũng còn ít người biết đến nên việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Thuý phải tự mình làm hết. Sang năm mới này thuê thêm người, việc kinh doanh cũng tạm ổn”. Bà mẹ 9X mỉm cười chia sẻ.

Với Thanh Thuý, con đường kinh doanh ngày càng rộng mở, tuy nhiên con đường hạnh phúc lại khá gian truân. Hiện tại, chị đã độc lập kinh tế, sống thoải mái sung túc, nhưng vì thương con nên chị quay lại chung sống với chồng, cho bé Rubi một mái ấm trọn vẹn. “Thực ra ba Rubi rất yêu thương vợ con, nhưng anh ấy tính cách không quyết đoán. Cũng còn nhiều điều khó xử trong cuộc sống hàng ngày”.

 Nữ giám đốc 9X thành đạt từng làm mẹ đơn thân, tay trắng lập nghiệp
Bà mẹ trẻ luôn cảm ơn quá khứ đã làm động lực giúp mình thành công như hôm nay

Tạm gạt bỏ những ưu phiền và tâm tư riêng của người phụ nữ, nhìn lại chặng đường đầy chông gai cay đắng đã qua, Thuý rất tự hào vì bản thân đã không ngừng cố gắng vươn lên, luôn lạc quan và tràn đầy nghị lực để vượt qua mọi sóng gió. Và mọi nỗ lực của chị đều được đền đáp xứng đáng như ngày hôm nay.

Chia sẻ