Chồng cũ thừa nhận đẩy Amy Winehouse vào ma túy
Chồng cũ ngôi sao nhạc pop Blake Fielder-Civil vừa chính thức thừa nhận chính mình là người dẫn dắt Amy Winehouse vào con đường nghiện ngập.
Hồi đầu tháng 8, Blake Fielder-Civil bị sốc ma túy và hôn mê. Sau khi sức khỏe dần hồi phục, Blake Fielder-Civil lần đầu tiên chính thức thừa nhận: "Chính tôi là người đưa ma túy vào mối quan hệ của tôi và Amy".

"Thật là thiếu tôn trọng nếu ai đó nghĩ rằng Amy là người dễ bị ảnh hưởng. Amy luôn tự quyết định hành động của mình. Cô ấy là người rất mạnh mẽ và độc lập”.

Amy và Blake
Năm 2005, Amy và Blake nên duyên sau khi gặp nhau tại 1 câu lạc bộ. Họ kết hôn ở Miami, Mỹ, năm 2007 và ly hôn 2 năm sau đó. Amy qua đời tháng 7/2011 trong khi chồng cũ vẫn đang ở trong tù.


Blake Fielder
Quá đau đớn vì cái chết của con, ông Mitch Winehouse, từng buộc tội anh chàng chính là người đã đẩy con gái ông vào con đường nghiện rượu và ma túy. Và mẹ của Blake Fielder, bà Georgette Civil, từng nói: “Con tôi biết mọi người chỉ trích nó rất nhiều trong cái chết của Amy. Xin hãy để con trai tôi được yên, nó đã đủ đau khổ khi trở thành kẻ đáng ghét nhất trên trái đất này".
Hiện nay, Blake đang hẹn hò với Sarah Aspin, hai người có với nhau con trai Jack và cô bạn gái của anh đang mang bầu đứa con thứ hai của họ.

Amy Winehouse
Nhiều thông tin cho rằng Amy qua đời do ngộ độc rượu nhưng cũng có nhiều thông tin ngờ vực chồng cũ có liên quan đến cái chết của vợ. Blake Fielder-Civil cho hay: "Sau khi xét nghiệm tử thi, không hề có dấu vết ma túy trong thi thể của cô ấy". "Thật là thiếu tôn trọng nếu ai đó nghĩ rằng Amy là người dễ bị ảnh hưởng. Amy luôn tự quyết định hành động của mình. Cô ấy là người rất mạnh mẽ và độc lập”.

Amy và Blake


Blake Fielder
Hiện nay, Blake đang hẹn hò với Sarah Aspin, hai người có với nhau con trai Jack và cô bạn gái của anh đang mang bầu đứa con thứ hai của họ.