"Cô muốn đi đâu thì đi, phải trả hết tiền 2 năm qua cô ăn uống, ngủ nghỉ ở cái nhà này. Bằng không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi đây" - Tiến gân cổ quát vợ.
Khoa gọi Chinh ra bắt gà để biếu Tết bố mẹ vợ. Nhưng khi nhìn con gà trước mặt, cô tắt ngay nụ cười.
Lúc đó là 11 giờ đêm, khi Lan đang tắm thì bỗng nhiên co rúm người vì hết nước nóng. Cô gọi chồng bật hộ công tắc bình nóng lạnh lên thì anh phũ phàng "dội" cho vợ 1 "gáo nước lạnh".
Hương bước ra khỏi phòng ông cụ mà lòng vẫn còn quặn đau. Cô thấy thương ông bao nhiêu thì căm giận chồng mình bấy nhiêu.