BÀI GỐC Vừa nhận lời cầu hôn, tôi đã hối hận khi thấy hành động của người yêu đối với mẹ của anh trong ngày tôi đến chơi nhà

Vừa nhận lời cầu hôn, tôi đã hối hận khi thấy hành động của người yêu đối với mẹ của anh trong ngày tôi đến chơi nhà

Không ngờ đằng sau vẻ đẹp trai phong độ của anh chàng công tử con nhà giàu lại là thái độ xấu xí như thế này.

1 Chia sẻ

Choáng váng trước mức độ ngây thơ hồn nhiên của chị dâu tương lai trong ngày ăn hỏi

Thanh Hiền,
Chia sẻ

Biết chị dâu tương lai ngang nhiên trả lời vậy, tôi đến nản. Dù tuổi đời chị ấy còn trẻ thì vẫn nên học cách thích ứng với cuộc sống khi có gia đình riêng.

Tôi là con gái út trong nhà. Tuy nhiên, tôi lại lập gia đình sớm nhất. Chị cả du học rồi định cư luôn tại nước ngoài. Công việc bận rộn nên mấy năm chị mới về thăm nhà một lần. Cũng vì mải mê với sự nghiệp nên chị không để tâm đến chuyện tình cảm. Bố mẹ tôi giục chị nhiều lần không được, quay ra hối thúc anh trai thứ hai của tôi.

Anh trai tôi làm việc ở công ty điện tử viễn thông. Anh trầm tính, ít nói, không để tâm đến các chuyện xung quanh. Bạn bè, đồng nghiệp đều là đàn ông nên anh lười giao tiếp với bạn khác giới. Thế mà, anh có người yêu ngay sau một lần liên hoan họp lớp cũ.

Người yêu anh là em gái của bạn học cùng, đang là sinh viên năm cuối. Nếu tính ra, cô ấy còn kém tôi năm, sáu tuổi. Tuy nhiên, vì tôn trọng nên tôi vẫn gọi cô ấy là chị. Không hiểu anh trai tôi yêu chị ấy ở điểm gì. Anh lạnh lùng, ít nói bao nhiều thì chị ấy nhí nhảnh, trẻ con bấy nhiêu. Lần đầu tiên đến nhà tôi chơi, chị ấy còn không biết rửa bát, dọn dẹp. Mẹ tôi góp ý thì chị nói sau này làm dâu sẽ thuê người giúp việc, mua máy rửa bát.

Choáng váng trước mức độ ngây thơ hồn nhiên của chị dâu tương lai trong ngày ăn hỏi  - Ảnh 1.

Anh trai tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng mới yêu chị ấy là người đầu tiên. (Ảnh minh họa)

Anh trai tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng mới yêu chị ấy là người đầu tiên. Vậy nên, mẹ tôi không muốn làm khó dễ. Tháng trước, chị ấy thông báo với anh trai tôi rằng đã có thai. Mẹ tôi đi xem ngày để làm lễ cưới gấp. Đã chọn ngày đẹp rồi nhưng thời tiết mùa này nắng lắm mưa nhiều, khó đoán trước.

Ngày ăn hỏi, trời đổ mưa lớn. Tuy thời tiết mát mẻ nhưng đi lại bất tiện. Nhà tôi sắp xếp đi sớm hơn dự định để phòng trừ trễ hẹn. Thế nhưng, sau khi hai nhà trao lễ, không thấy chị ấy vào mời trà nước cho ông bà, cô bác hai bên.

Anh tôi gọi điện thoại cho chị ấy không được. Đến 30 phút sau, nhà tôi mới biết chị ấy "mất tích" do tạo dáng, chụp ảnh với hội bạn bê tráp ở nơi khác. Lúc tìm được chị dâu, trời lại chuẩn bị mưa lớn nên gia đình tôi phải về ngay. Chung quy, cô dâu chú rể chẳng có kiểu ảnh nào chụp chung.

Choáng váng trước mức độ ngây thơ hồn nhiên của chị dâu tương lai trong ngày ăn hỏi  - Ảnh 2.

Anh trai tôi trầm ngâm, mệt mỏi dù ngày cưới đã gần kề. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi giận lắm, nhưng vẫn cố kìm nén. Lễ cưới tuần sau mới diễn ra, nhưng cả nhà tôi xem chừng không vừa ý. Anh trai tôi đã gặp riêng chị ấy để "chấn chỉnh" ngay. Nhưng chị ấy không nghe lời, còn ngoan cố cãi lại rằng anh tôi khó tính, chuyện cưới xin cả đời mà lại khắt khe vậy.

Biết chị dâu ngang nhiên trả lời vậy, tôi đến nản. Dù tuổi đời chị ấy còn trẻ thì vẫn nên học cách thích ứng với cuộc sống khi có gia đình riêng. Bây giờ, mẹ tôi một mực phản đối thái độ đó, còn có ý định hủy hôn để dằn mặt con dâu tương lai.

Anh trai tôi trầm ngâm, mệt mỏi dù ngày cưới đã gần kề. Tôi rất muốn giúp anh nhưng không biết làm cách nào. Các chị em tư vấn cho tôi cách giải quyết hợp tình hợp lí với!

Chia sẻ