Giá ngay từ đầu tôi từ chối cho chị dâu người yêu vay tiền thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, đằng này đã cho mượn rồi hậu quả lại lãnh đủ.
Hiểu được vợ tiết kiệm cũng vì gia đình nên tôi không trách mà ủng hộ cách chi tiêu của cô ấy nhưng đến ngày sinh nhật của tôi thì sự thật mới bị vỡ lở từ chiếc ví.
Biết người yêu là hi vọng cuối cùng nên tôi cố gắng cầu xin mong anh động lòng thương nhưng anh vẫn rất vô tình.
Gần đây, một bài báo với tựa đề "32 năm trước cho mượn 1000 nhân dân tệ, sau này được báo đáp 10 triệu nhân dân tệ" đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Được biết, đó là câu chuyện có thật của đôi bạn thân người Trung Quốc.