BÀI GỐC Bố vợ đến mượn tiền chữa bệnh, chồng tôi nói một câu khiến tôi đau đớn còn bố thì buồn bã bỏ về

Bố vợ đến mượn tiền chữa bệnh, chồng tôi nói một câu khiến tôi đau đớn còn bố thì buồn bã bỏ về

Tôi lén nhờ người họ hàng đem về nhà cho bố 50 triệu mà lòng vẫn chưa hết tê tái.

2 Chia sẻ

Tôi cầu xin người yêu cho mượn tiền để chữa bệnh cho bà nội và số tiền anh ấy đưa khiến tôi không cầm được nước mắt

P.P.L.I,
Chia sẻ

Biết người yêu là hi vọng cuối cùng nên tôi cố gắng cầu xin mong anh động lòng thương nhưng anh vẫn rất vô tình.

Bố mẹ bị mất từ khi tôi còn rất nhỏ, bà nội đã nuôi nấng chăm sóc, tôi biết ơn bà vô cùng nên luôn cố gắng học hành.

Sau khi ra trường tôi xin được việc làm trong một công ty tư nhân, lương hàng tháng tôi để tiêu một phần, còn lại gửi về cho bà hưởng tuổi già. Đi làm được vài tháng thì tôi có người yêu, anh ấy làm cùng công ty. Giữa lúc tình yêu của chúng tôi đang tốt đẹp nhất thì bà tôi đổ bệnh nặng phải cấp cứu trong bệnh viện.

Bác sĩ bảo bà tôi bị bệnh tim cần phải phẫu thuật gấp để cứu tính mạng. Số tiền viện phí hơn 100 triệu đồng, một số tiền quá lớn với bà cháu tôi. Vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được hơn 10 triệu đồng, tôi sực nhớ ra người yêu có lần khoe đang có một khoản tiền dành để tiết kiệm mua nhà.

Tôi đến gặp người yêu và nói tình hình nguy kịch của bà nội mong anh ấy ra tay cứu giúp. Anh tỏ ra khó chịu rồi miễn cưỡng lục tủ đưa cho tôi một triệu đồng. Cầm số tiền ít ỏi trong tay tôi đã bật khóc, anh vội giải thích là trong nhà chỉ còn có từng này, còn khoản tiền dành mua nhà đã trả rồi, vài ngày nữa dọn đến nhà mới ở.

Tôi cầu xin người yêu cho mượn tiền để chữa bệnh cho bà nội và số tiền anh ấy đưa cho khiến tôi không cầm được nước mắt - Ảnh 1.

Giờ ngẫm nghĩ lại mà tôi thấy thất vọng về người yêu quá. (Ảnh minh họa)

Biết người yêu là hi vọng cuối cùng nên tôi cố gắng cầu xin mong anh động lòng thương bà nội. Nhưng anh vẫn từ chối giúp đỡ, anh bảo bây giờ mà cho tôi mượn tiền thì biết bao giờ mới trả lại được và khiến việc mua nhà bị đổ bể.

Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì nhìn thấy một tờ tiền thò ra ở góc tủ. Tôi lại gần mở ra thì thấy trong đó có mấy tập tiền. Biết không thể giấu được nữa nên anh ấy nói thật là mới rút tiền ngân hàng về để chuẩn bị trả tiền mua nhà.

Thấy tôi khóc nhiều quá, lại không chịu đi về nên anh ấy bắt tôi ký vào giấy vay tiền rồi đưa cho tôi 50 triệu và bảo tôi tháng sau phải trả. Có tiền trong tay tôi chẳng nghĩ gì nữa mà vội chạy đi nộp viện phí.

Giờ ngẫm nghĩ lại mà tôi thấy thất vọng về người yêu quá. Bà nội là người thân duy nhất của tôi, lúc nguy kịch nhất cần giúp đỡ, vậy mà anh lại tìm đủ mọi cách từ chối. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục tình yêu với người đàn ông vô tình tính toán không?

(lanphuong....@gmail.com)

Chia sẻ