Chết cười với "xe ôm" Đàm Vĩnh Hưng, "cá khô" Hồ Ngọc Hà

Theo Diễn đàn kinh tế Việt Nam,
Chia sẻ

Bước vào thương trường, cùng với trăm mưu ngàn kế thì việc đặt tên cho doanh nghiệp hay trương những tấm biển thu hút khách hàng đến với sản phẩm của mình cũng là một việc rất quan trọng.

Bởi vậy, rất nhiều cái tên lạ đã xuất hiện trên thương trường. Đi dọc đất nước, không khó để bắt gặp những cái tên kỳ quặc chẳng giống ai, như: Công ty TNHH Ái Ân (trên đường vào TP. Huế); Công ty TNHH Cá Mập Việt Nam (TP. Nha Trang); Cà phê phong cách Your (TP. Buôn Mê Thuột). Trên đường phố Hà Nội, có những cái tên gắn với nhân vật nổi tiếng gây sốc như Bánh mỳ Putin; Tiệm rửa xe Binladen hay Xe ôm Đàm Vĩnh Hưng, hải sản khô Hồ Ngọc Hà...

Đó là chưa kể một số cái tên kỳ quặc bị dừng ngay từ khâu xin đăng ký cấp phép tại Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KH-ĐT, điển hình như: Công ty cổ phần Ăn Mòn VN, Công ty TNHH Chín Tầng Mây, Văn phòng luật sư Trời Đất, Công ty TNHH cung cấp dịch vụ Sung Sướng...

Ngạc nhiên, sốc nhưng những thương hiệu, sản phẩm với chữ nghĩa lạ kiểu này cũng thật mắc cười, ấn tượng và mang đến một cảm giác thú vị. Mời độc giả cùng xem:

Chết cười với
Mua khẩu trang, được không khí sạch (ảnh TT)

Chết cười với
Ai thích ăn gà dai thì vào đây (ảnh TT)

Chết cười với
Uống rượu này xong khách hàng bỗng thấy mình là mùa xuân (ảnh TT)

Chết cười với
(ảnh TT)

Chết cười với
Biển là hiệu thuốc, nhưng hãy để ý đến tấm biển nhỏ. Vào đây khách tha hồ chọn bao cao su rẻ nhất Thủ đô (ảnh TT)

Chết cười với
Quán cà phê ông chủ dựng lên, nhưng "Thượng đế" vào uống mới thực sự là chủ (ảnh TT)

Chết cười với
Hồ Ngọc Hà kinh doanh đồ hải sản khô từ bao giờ mà không ai biết? (ảnh sưu tầm)

Chết cười với
Đàm Vình Hưng vừa chạy sô vừa chạy xe ôm kiếm thêm? (ảnh sưu tầm)

Chết cười với
Binlađen sống lại và sang Việt Nam rửa xe? (ảnh sưu tầm)

Chết cười với
  
Chết cười với
  
Chết cười với
Tóc Tiên
Chia sẻ