Sau khi bị bác ruột chém, một mắt trái của Văn đã hỏng vĩnh viễn, tay đứt lìa đã được nối, tay còn lại cũng đã được phẫu thuật nhưng chưa rõ tiến triển. Hiện anh Trường (bố cháu bé bị chém) chỉ mong con mau khỏe: “Không biết khi tôi già yếu Văn sẽ sống ra sao”.
Gần 1 ngày mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, bé Hoàng Văn Văn (10 tuổi, quê ở Sơn Động, Bắc Giang – nạn nhân bị người thân chém lìa tay) vẫn đang nằm tại phòng Hồi sức cấp cứu sau ca mổ.
Gần 1 tuần được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, nữ sinh Lò Thị T (14 tuổi, trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã được chuyển xuống BV Tai Mũi Họng Trung Ương.
Vừa đi tới bãi đất trống ở vùng ven thì 2 thanh niên đi xe máy tay ga bị 2 đối tượng cầm hung khí truy sát. Các nạn nhân tìm cách tăng ga bỏ chạy nhưng bị chém lìa tay khiến một người tử vong tại chỗ.
Nhiều người dân chứng kiến không khỏi hoảng sợ trước cảnh 2 đối tượng dùng mã tấu tự chế chém nhiều nhát vào phần đầu, chân, tay của người đàn ông. Nạn nhân đã ôm cánh tay phải gần đứt lìa, cố lê lết vào vỉa hè.