Chê vợ nhạt nhẽo, chồng bỏ nhà đi theo nhân tình nóng bỏng ai ngờ chưa được bao lâu đã nhận được cái kết “chát”

Lạc,
Chia sẻ

Đúng là chưa biết thì không sao, biết mùi "của ngon vật lạ" rồi hắn mới nhận ra mình lãng phí cuộc đời bên cô vợ nhạt nhẽo lâu ngày quá.

Bình thường hắn vẫn ghét đàn ông gái gú này nọ lắm, lúc nào cũng quyết tâm bản thân không bị "dòng đời xô đẩy". Thế mà không ngờ, đùng một cái, hắn "chết vật" nàng sau đêm tình định mệnh. Hôm ấy hắn đi công tác, chả hiểu gặp gỡ bạn bè xong run rủi thế nào mà nàng lao vào vòng tay hắn giữa ánh đèn mờ của một quán bar xa lạ. Ngỡ chỉ là tình một đêm rồi mai đường ai nấy bước nhưng ông trời lại trêu đùa hắn khi nàng xuất hiện ngay gần công ty hắn làm. Và rồi, một cuộc tình vụng trộm cứ thế tiến triển theo thời gian, vợ hắn chẳng mảy may nghi ngờ.

Chê vợ nhạt nhẽo, chồng bỏ nhà đi theo nhân tình nóng bỏng, ai ngờ đêm nào cũng bị cho ăn hành - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đúng là chưa biết thì không sao, biết mùi "của ngon vật lạ" rồi hắn mới nhận ra mình lãng phí cuộc đời bên cô vợ nhạt nhẽo lâu ngày quá. Vợ hắn xinh xắn, đảm đang, việc nào cũng đâu ra đấy thật nhưng riêng cái khoản chăn gối thì chán vô cùng. Hắn lại không ưa cái kiểu dịu dàng, thục nữ. Nhất là khi nàng cho hắn tận hưởng đủ mọi khoái lạc trên đời, hắn lại càng chán vợ hơn.

Nàng đúng chuẩn độc thân quyến rũ. Không những nóng bỏng, sexy nàng còn tài giỏi và cực kì hoàn hảo trong mắt hắn. Nàng biết nấu ăn, biết cắm hoa, yêu trẻ con và điều quan trọng hơn cả là nàng rất yêu hắn. Có được người vợ thế này thì còn gì bằng. Hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến việc bỏ vợ và cưới nàng.

"Em không muốn anh bỏ vợ, cứ làm một người chồng tốt đi, chúng mình thế này không phải vẫn tốt hay sao?", nàng nói vậy khi hắn ngỏ lời hợp thức hóa mối quan hệ. Mà kể cũng lạ, nàng chẳng ghen tuông gì với vợ hắn, lại còn chu đáo giục nhắc hắn phải quan tâm vợ, chọn quà cho vợ hắn vào những ngày lễ. Hắn có thắc mắc thì chỉ nhận được cái nhoẻn cười của nàng: "Kẻ thứ 3 không có quyền ghen". Nàng càng bí ẩn, càng sâu sắc thì hắn càng nghiện nàng.

Rồi một ngày, hắn quyết định đi theo tiếng gọi của con tim, bởi nếu không dứt khoát, sớm muộn có ngày hắn sẽ mất nàng. Hắn xách vali đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Thực ra hắn cũng là người có tiếng nói trong gia đình, thái độ của hắn trong suốt thời gian qua cũng đủ để vợ hắn nhận ra sự bất ổn. Tạm thời cứ ly thân trước đã, hắn sẽ dọn đến sống cùng nàng.

Hắn kéo chiếc vali vào, nàng nhìn hắn nhưng không tỏ ra bất ngờ. Nàng lạnh lùng hỏi: "Anh không hối hận chứ?". Đáp lại, hắn ôm lấy eo nàng sát vào mình mà thì thầm: "Được ở bên em thì mai anh có phải chết cũng đáng". Giờ hắn mới biết say tình nó còn kinh khủng hơn say các loại chất kích thích.

Hắn ngồi bàn ăn nhấm nháp ly cafe lướt web mà không thể tập trung nổi khi ngắm nàng nấu ăn. Lúc làm việc nhà có cần sexy vậy không? Hình ảnh cô vợ luộm thuộm vừa cắp nách con vừa tra mắm muối vào nồi canh lại ùa đến trong đầu hắn. Hắn bỏ lại tất cả, lại gần hôn lên gáy nàng, chưa bao giờ cuộc sống đối với hắn lại ngọt ngào đến vậy.

Mấy ngày đầu, hắn chả có tâm trí mà nhớ đến vợ con. Những món ăn nàng nấu, những cái âu yếm vuốt ve, những cử chỉ gợi tình... hắn như đang sống trên thiên đường vậy.

Chê vợ nhạt nhẽo, chồng bỏ nhà đi theo nhân tình nóng bỏng, ai ngờ đêm nào cũng bị cho ăn hành - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

1 tháng trôi qua, ai cũng bảo hắn gầy sọp đi. Mà đứng trước gương hắn cũng thấy thế thật. Ngày nào cũng hành tây, hàu, tôm, cua, bò... mà sao lại gầy được nhỉ? Nhưng mà hắn cũng thấy hơi choáng thật. Trước cặp kè thi thoảng mới có dịp gần gũi nhau thì không sao, giờ sống chung hắn mới biết nhu cầu của nàng cao như vậy. Tối nay hắn lại có tiệc rượu với khách, uống nhiều rồi nghĩ cảnh đêm về phải "đóng thuế" hắn cũng sởn da gà.

Vậy là hợp đồng đã thành công đến 90%, mấy anh em cùng dự án rủ nhau đi ăn mừng làm hắn không thể chối từ. Vừa vào đến cửa quán bar hắn đã thấy ngay một bóng dáng thân quen đập vào mắt. Là nàng, nàng đang uốn eo trong bộ váy thiếu vải trầm trọng. Mặt hắn nóng bừng, mới tiến về phía nàng được 3 bước thì đã có một gã Tây cao to kéo nàng đi.

Đuổi theo ra tận hành lang, hắn gọi tên nàng. Nàng quay lại nhìn hắn mặt vô cảm. Thật không thể tin nổi, nếu không bắt gặp cảnh này thì chắc chắn đêm nay nàng và gã kia... Nghĩ đến đấy thôi cũng khiến hắn phát điên.

Bỗng dưng, nàng nhìn hắn cười mỉa mai: "Anh là gì của tôi mà có quyền cấm đoán? Tiện đây tôi cũng thông báo, tôi chán anh rồi, đây là người yêu mới của tôi. Cuộc sống của tôi là vậy, tự do làm gì tôi muốn. Anh thích sở hữu thì quay về mà sở hữu cô vợ nhạt nhẽo lúc nào cũng bếp núc con cái của anh đi".

Nói rồi nàng cười lả lướt khoác tay gã đàn ông lạ. Hắn cay đắng đứng nhìn đôi tình nhân đi mất. Phải rồi, nàng không muốn danh phận, không cần có con vì thực chất nàng chỉ coi hắn là trò mua vui, giải trí. Loại con gái thích tình một đêm như nàng đâu có phải dành cho gia đình. Vậy mà hắn chỉ vì những dục vọng tầm thường rồi mê muội đánh mất cả vợ con. Liệu giờ đây, hắn muốn quay đầu có còn được nhìn thấy bờ được nữa không?

Chia sẻ