Bị chồng phản bội sau khi sinh 10 đứa con, người vợ này có hành động lạ nhưng lại được nhiều người ủng hộ

Kẹo,
Chia sẻ

Với người phụ nữ này thì hành động ấy có thể gây tranh cãi, có thể nhiều người không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn là sự kết thúc êm đẹp.

Chồng ngoại tình, niềm tin bị phản bội, hôn nhân tan vỡ là điều không một phụ nữ nào mong muốn nó xảy đến với mình. Nhưng cuộc đời đâu nói trước được điều gì và chính lúc tưởng chừng như "trời long đất lở" ấy phụ nữ mới cần sự tỉnh táo nhất để đau khổ không nối tiếp đau khổ. Mỗi người vợ bị phản bội đều có một cách đối diện và giải quyết vấn đề riêng, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Với người phụ nữ này thì hành động ấy có thể gây tranh cãi, có thể nhiều người không đồng tình nhưng cuối cùng vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo kết thúc mọi thứ trong êm đẹp.

Tình chị, duyên em và cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã là sai lầm

Charles Dickens là tiểu thuyết gia nổi tiếng nước Anh từ thời đại Nữ hoàng Victoria. Ông không chỉ được biết đến với tài năng của mình qua một loạt các tác phẩm giá trị mà cuộc sống cá nhân của Charles luôn thu hút sự quan tâm từ phía công chúng. Đặc biệt là người phụ nữ thầm lặng đứng sau thành công của Charles và làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ.

Trước khi đến với Catherine, Charles từng yêu say đắm em gái của bà. Không chỉ là người trong mộng, Mary còn là nguồn cảm hứng bất tận của Charles trong nhiều tác phẩm văn học. Nhưng không may, Mary xấu số đã ra đi mãi mãi sau một cơn sốt co giật. Charles có một thời gian dài chìm đắm trong đau khổ, tiếc thương.

Bị chồng phản bội sau khi sinh 10 đứa con, người vợ này có hành động lạ nhưng lại được nhiều người ủng hộ - Ảnh 1.

Sự đối lập nhan sắc giữa vợ - tình địch và bức tâm thư của người chồng phản bội

Không kém gì em gái mình, Catherine có gương mặt dịu dàng, thánh thiện. Bố bà là George Hogarth - một biên tập viên tờ báo có tiếng đã tạo cơ hội cho Charles bằng cách ủy thác những câu chuyện mà ông viết dưới bút danh Boz. Có lẽ do sự gần gũi và cũng một phần trong Catherine có hình ảnh của Mary nên dần dần hai người nảy sinh tình cảm.

Charles và Catherine nhanh chóng đính hôn sau 1 năm gặp gỡ và kết hôn vào tháng 4 năm 1836. Những năm đầu của cuộc hôn nhân diễn ra khá êm đềm và hạnh phúc. Dickens yêu chiều cô vợ trẻ đẹp còn Catherine thì tự hào về người chồng nổi tiếng của mình. Họ cùng nhau trải nghiệm những ngọt ngào của cuộc sống vợ chồng son trong những chuyến du lịch khắp nơi từ Scotland đến Mỹ.

Sau chuyến đi năm 1842 tới Mỹ, chị gái của Catherine là Georgina đến sống cùng hai vợ chồng. Catherine choáng ngợp với nhiệm vụ trở thành vợ của một người đàn ông nổi tiếng khi chỉ quanh quẩn với việc nhà và chăm sóc con cái. Chính vì sự xuất hiện của Georgina mà sau này có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ đi quá giới hạn giữa chị vợ và em rể.

Bị chồng phản bội sau khi sinh 10 đứa con, người vợ này có hành động lạ nhưng lại được nhiều người ủng hộ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (nhân vật thật tái hiện trong tác phẩm của Charles Dickens)

Ở thời của Catherine, bà gần như không sử dụng đến biện pháp tránh thai khi quan hệ vợ chồng. Điều đó đồng nghĩa với việc đàn con cứ tăng lên nhanh chóng theo từng năm. Khi sinh đến người thứ 10, Catherine không còn nhận ra bản thân mình trong gương. Một tiểu thư Catherine xinh đẹp, thon thả năm nào đã không còn nữa, thay vào là bà vợ già nua, sồ sề, ục ịch.

Nhận ra chân ái với người đáng tuổi con mình

Năm 1858, Dickens 45 tuổi gặp cô diễn viên 18 tuổi Ellen Ternan. Nếu so với sắc đẹp của Catherine thời con gái có lẽ Ellen không thể bì được. Thế nhưng, Charles thay đổi hẳn khi trúng tiếng sét ái tình. Ông ngỡ mình gặp được người đồng điệu tâm hồn sau bao năm giam mình trong cuộc hôn nhân tù túng.

Trong một bức thư, Dickens đã viết: "Tôi tin rằng cuộc hôn nhân của tôi đã trải qua quá nhiều năm khốn khổ. Tôi cũng chắc chắn không có một sự kết nối nào về tính cách, tâm tư, tình cảm, suy nghĩ giữa tôi và vợ".

Bị chồng phản bội sau khi sinh 10 đứa con, người vợ này có hành động lạ nhưng lại được nhiều người ủng hộ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa (nhân vật thật tái hiện trong tác phẩm của Charles Dickens)

Charles khẳng định bản thân không có được hạnh phúc trọn vẹn bên một người vợ không hiểu mình. Ông liên tục cáu giận vô cứ, bất mãn với cuộc sống hôn nhân khi vợ thì úi xùi, luộm thuộm, con cái thì nheo nhóc. Bởi Charles là người làm nghệ thuật nên ông không thể tìm được cảm hứng trong ngôi nhà ấy.

Sau khủng hoảng hôn nhân, Charles đòi ly hôn Catherine. Là người của công chúng nên chuyện gia đình của ông luôn thu hút quan tâm từ dư luận. Thời điểm ấy người ta cho rằng Charles vì ngoại tình với Ellen nên mới ruồng rẫy vợ. Thậm chí, có nhiều tin đồn nói Charles có quan hệ bất chính với chị vợ nên bà Georgina mới chấp nhận đến chăm con cho ông.

Đối mặt với một loạt cáo buộc, Charles lên tiếng bác bỏ tội ngoại tình, ông chỉ nhắc đến cô bồ trẻ 18 tuổi với 7 chữ: "Cô gái thánh thiện và đạo đức", còn lại là những chê trách mà ông dành cho người đàn bà đã sinh cho mình 10 đứa con.

Phản ứng độc nhất vô nhị của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ

Ở thời điểm Charles phải chịu búa rìu dư luận về việc ngoại tình, Catherine lại chọn cách im lặng. Không nhận một cuộc phỏng vấn cũng như lời bình luận nào trên các mặt báo. Bà cũng không than trách hay nói một câu nào không tốt về bố của các con mình. Bởi hơn ai hết, Catherine tự hiểu, sự tan vỡ này một phần lỗi tại mình.

Ngay từ đầu, nền tảng cuộc hôn nhân ấy là một tình yêu bấp bênh. Trong khi đó Catherine lại quá thụ động khi vào vai vợ của một nhà văn nổi tiếng. Có người đàn ông nào mà không chán khi nhìn người vợ đã sinh đẻ cả một đàn con xuống sắc thậm tệ. Hơn nữa, trong chuyện tình ái ồn ào của chồng không chỉ có cô bồ trẻ kia mà cả chị gái của Catherine cũng bị liên đới. Là một người đàn bà thông minh, sâu sắc, bà tự hiểu công khai đôi co cùng chồng mình về mối quan hệ lằng nhằng với chị gái lại càng thiệt thân.

Bị chồng phản bội sau khi sinh 10 đứa con, người vợ này có hành động lạ nhưng lại được nhiều người ủng hộ - Ảnh 4.

Catherine xuống sắc thảm hại sau khi sinh 10 người con

Bức thư do chính tay Charles viết được tìm thấy ở Cotswold tiết lộ: nhà văn đã chu cấp cho vợ cũ 600 bảng mỗi năm, tương đương với 25.000 bảng (khoảng 728 triệu đồng) ngày nay. Ông còn khẳng định thêm: "Tôi sẽ làm tất cả những gì cô ấy muốn, tôi chắc chắn".

Dường như, người trong cuộc như Catherine đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng mình bao lâu nay nên việc ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bà không trách chồng và chọn cách giải quyết trong bình lặng khi đối phương đã biết điều. Đó là một cách khôn ngoan của một người phụ nữ đã phải chịu nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm.

Khi cả vợ và chồng đều có lỗi, khi hôn nhân không còn có thể cứu vãn thì biện pháp tốt nhất là chia tay. Dứt điểm một lần để cả hai không còn đau khổ, dằn vặt, đẩy hôn nhân đến mức xấu hơn nữa. Hành động của Catherine không phải thỏa hiệp một cách cam chịu nữa mà đó là sự khôn ngoan cần thiết. Phụ nữ bản lĩnh là biết đối diện với sai lầm và buông bỏ đúng lúc, đúng thời điểm.

Nguồn: Dailymail, Dickenslit, Telegraph

Chia sẻ