Chẳng lẽ quả báo đến với tôi sớm vậy sao?
“Chồng tôi lo chống dịch, đi đêm đi hôm suốt, có ca dương tính là phải truy vết, nhiều khi còn không kịp ăn cơm. Ông ấy cực hơn tôi nhiều lắm” – nữ bệnh nhân có 16 năm chạy thận nhân tạo tâm sự.
Sau một năm chống dịch Covid-19, những gì đọng lại ở Bệnh viện East Lancashire NHS Trust tại hạt Lancashire - Anh chính là những nữ chiến sĩ áo trắng thầm lặng quên mình nơi tuyến đầu.
Vì chiều chuộng con, bữa ăn nào bố mẹ Tiểu Minh cũng chuẩn bị sẵn nước ngọt cho cậu. Thậm chí có ngày Tiểu Minh uống thay cả nước lã.
Phát hiện suy thận từ năm 24 tuổi, tính đến nay chàng trai trẻ đã phải chạy thận gần 10 năm, mỗi tuần chạy thận 4 lần.
Một chàng trai trẻ 18 tuổi tên là Lý Khải, gần đây vì uống nhiều nước uống có ga khiến anh phải vào viện cấp cứu.
Lần đầu tiên, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã điều trị thành công cho bệnh nhân mang thai 27 tuần bị suy thận mạn lọc máu chu kỳ.
Sau ngày mẹ mất thì anh trai cũng lộ nguyên là con người thật đáng sợ, khiến chị dâu gục ngã ngay tại chỗ, còn gia đình tôi nháo nhào đứng ngồi không yên.
Chiều 23/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, cơ sở 2 đã điều trị khỏi COVID-19 cho 4 bệnh nhân nặng và chuyển họ về Đà Nẵng cách ly, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân 428 tử vong là bệnh nhân nam, 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.