Một người phụ nữ 25 tuổi tử vong sau khi bất ngờ gục ngã khi chỉ còn cách vạch đích 500 m tại giải bán marathon ở Hàn Quốc. Sự việc là lời cảnh báo về những dấu hiệu bất thường của cơ thể khi chạy bộ gắng sức.
Nghe tin ông Hứa lên cơn đau tim rồi qua đời khiến cả khu phố hoang mang. Trong mắt họ, ông là hình mẫu về lối sống lành mạnh khi ngày nào cũng chạy bộ, bất kể nắng mưa.
Rất nhiều người thích chạy bộ, và chạy bộ cũng đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho lối sống lành mạnh. Thế nhưng, cuộc tranh luận về việc “chạy sáng” hay “chạy đêm” tốt hơn trong giới chạy bộ vẫn chưa bao giờ có hồi kết.