Cháu trai 14 tuổi thản nhiên đốt trụi nhà bà nội, khi nghe lý do ai cũng nổi da gà

LAN HƯƠNG,
Chia sẻ

Bất kể lứa tuổi, người có biểu hiện bất ổn về tâm lý cần được gia đình theo dõi sát sao.

Theo Astro Awani, một cậu bé 14 tuổi bất ổn về mặt tâm thần đã thẳng tay đốt trụi nhà bà nội vào ngày 7/9 vừa qua.

Vụ việc kinh hoàng diễn ra lúc 8h tối tại Kampung Gong Tok Nasek (Malaysia).

Cháu trai 14 tuổi thản nhiên đốt trụi nhà bà nội, khi nghe lý do ai cũng nổi da gà - Ảnh 1.

Ảnh: Astro Awani

Juriah Salleh, bác gái của cậu bé cho hay: Trong khi bố và bà nội ra ngoài thăm họ hàng, thủ phạm nhỏ tuổi lại ở nhà một mình.

Mãi tới khi căn nhà chìm trong lửa, Salleh mới được hàng xóm thông báo về vụ việc.

Cô hỏi cậu bé rằng, vì sao lại đốt nhà thì nhận được câu trả lời đầy rùng mình: Mẹ cháu yêu cầu đốt nhà bà nội bằng giấy và diêm.

Điều đáng sợ chính là, mẹ của cậu bé 14 tuổi này đã mất từ lâu.

Trên thực tế, những hành động và lời nói quái đản của chú bé đã không còn xa lạ với các thành viên trong gia đình - trong thời gian qua, cậu trải qua nhiều biến động về tâm lý và cảm xúc, dẫn tới nhiều hành vi không thể hiểu nổi.

Cháu trai 14 tuổi thản nhiên đốt trụi nhà bà nội, khi nghe lý do ai cũng nổi da gà - Ảnh 2.

Ảnh: Astro Awani

Trao đổi với Astro Awani, Rozizah Abni Hajar, Trạm trưởng Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Kuala Terengganu cho biết: 19 lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được thông báo.

Đáng buồn rằng, ngôi nhà được làm chủ yếu bằng gỗ nên nó đã bị ngọn lửa đốt thành tro.

Bên cạnh đó, thủ phạm 14 tuổi đã tìm được nơi ẩn nấp an toàn trước khi lực lượng cứu hỏa có mặt. Dù nhà cháy tan tành, lực lượng chức năng đã khống chế thành công ngọn lửa, ngăn nó lan sang nhà khác.

Nguyên nhân vụ việc và ước tính thiệt hại vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Astro Awani

Chia sẻ