Cái ngày bắt đầu gắn bó với vỉa hè, với hàng cháo sườn nho nhỏ cách đây 20 năm, cô Là chẳng nghĩ, nó sẽ là kế sinh nhai cho cả gia đình mình cho đến tận bây giờ.
Những món ăn nóng hổi lại có vị cay nhẹ như bún bò Huế, bún ốc, lươn xào, bánh khúc hay vịt nướng quả là rất lý tưởng cho tiết trời vừa mưa, vừa lạnh của Hà Nội.
Tiết thu cùng những cơn gió thoảng lạnh giao mùa là thời tiết tuyệt vời để nhâm nhi tô cháo nóng hổi. Dưới đây là các quán cháo ngon nổi tiếng tại Hà Nội mà bạn không nên bỏ qua.
Bà ngoại cháu bảo rằng không nên cho con ăn cháo này khi chưa được 3 tuổi. Phải ngoài 3 tuổi, con ăn cháo trai mới tốt vì bụng dạ con đã tốt hơn. Còn cho con ăn cháo trai như bây giờ sẽ dễ bị lạnh bụng và bị tiêu chảy lắm.