Câu chuyện kỳ dị của "người phụ nữ xui xẻo nhất hành tinh": Nằm hôn mê 1 tháng vì quả bóng bay, sau đó lại bị động cơ máy bay rơi thẳng vào nhà tại cùng 1 địa điểm
Những tai nạn hi hữu đến mức không tưởng xảy ra với người phụ nữ này không chỉ 1 lần.
Cuộc sống đôi khi mang đến những biến cố không ngờ tới mức khó tin, và Kathleen Caronna, cư dân của Manhattan (New York, Mỹ), có lẽ là minh chứng sống động nhất cho điều đó. Cô Caronna đã phải hứng chịu không chỉ một mà là hai tai nạn hy hữu đến khó tin, và cả hai đều xảy ra tại 1 con đường nổi tiếng.

Kathleen Caronna
Vào năm 1997, khi đang tham gia xem lễ diễu hành ngày Lễ Tạ Ơn - một sự kiện thường niên được chờ đợi, Caronna và gia đình không thể ngờ rằng niềm vui sẽ nhanh chóng chuyển thành ác mộng. Một quả bóng bay khổng lồ hình nhân vật "Cat in the Hat" đã không thể kiểm soát được trong gió lớn, va vào một cột đèn và phần đỉnh cột đèn đã rơi thẳng xuống đầu cô. Tai nạn này khiến cô bị thương nặng và phải nằm hôn mê gần một tháng tại bệnh viện.

Quả bóng khổng lồ "Cat in the Hat" thường thấy trong lễ diễu hành dịp Lễ Tạ ơn
Sau sự cố đau lòng, Caronna, lúc đó 33 tuổi, đã quyết định kiện tổ chức Macy's và thành phố, yêu cầu bồi thường lên tới 395 triệu USD. Cuối cùng, cô đã đồng ý một khoản tiền bồi thường không được tiết lộ vào năm 2001.
Nhưng số phận không ngừng trêu ngươi Caronna. 9 năm sau, vào năm 2006, một sự cố không kém phần hi hữu đã tái diễn, khi một động cơ máy bay rơi thẳng vào căn hộ của cô ở tầng cao, khiến ngôi nhà bốc cháy. Đáng chú ý, máy bay chở theo cựu vận động viên nổi tiếng của đội bóng chày New York Yankees, Cory Lidle, cùng huấn luyện viên bay Tyler Stranger. Phương tiện này đã đâm vào chung cư Belaire tại góc đường số 72 và York Avenue - chỉ cách nơi cô bị tai nạn ban đầu vài dãy nhà.

Hình ảnh vụ tai nạn khi động cơ máy bay rơi vào căn hộ
Chiếc máy bay tư nhân Cirrus SR20 khởi hành từ New Jersey và kết thúc chuyến bay của mình một cách bi thảm tại Manhattan. Cả hai người trên máy bay đều thiệt mạng, trong khi động cơ máy bay lại rơi vào phòng ngủ của Caronna. May mắn là cô không có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tai nạn này đã làm 21 người dưới mặt đất bị thương.
Lisa Brown, em dâu của Caronna, đã không giấu nổi sự kinh ngạc khi nói với tờ Daily News: "Làm thế nào một người có thể trải qua hai sự cố lớn như vậy? Nó thực sự rất rùng rợn."
Câu chuyện kỳ lạ này gần đây lại trở nên sôi động trên Reddit, khi nhiều người dùng liên tưởng đến bộ phim kinh dị Final Destination, nơi các nhân vật cố gắng thoát khỏi cái chết và thảm họa.
Một người dùng Reddit đã chia sẻ thêm rằng: "Để tăng thêm phần kỳ bí: Bob Cartwright, người bạn của huấn luyện viên bay Stanger, vốn dĩ cũng được mời tham gia chuyến bay với Lidle và Stanger. Cartwright đã may mắn thoát chết lúc đó. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, ông cũng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay khác."
Câu chuyện của Caronna không chỉ khiến người ta liên tưởng đến các tác phẩm điện ảnh, mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống.
Nguồn: Unilad