Cặp vợ chồng Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ 'cầu tự', thiệt mạng trong thảm họa động đất

Minh Nhật,
Chia sẻ

Cặp đôi mới cưới sống trong một tòa nhà 5 tầng ở Iskenderun, nơi đã bị san phẳng trong thảm họa động đất.

Trong số những câu chuyện đau lòng đã được kể từ vụ động đất tàn phá khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2, người ta không khỏi xót xa cho một cặp vợ chồng đến từ Mỹ. Họ sang Thổ Nhĩ Kỳ với mong muốn nhờ cậy nền y học hiện đại để có một đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, cuối cùng, cả 2 lại mất mạng vì một lý do quá bất ngờ.

Vừa đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng thảm họa

Theo Daily Mail, Alex và Veronika Ilgin được tìm thấy đã chết và ôm nhau trên giường trong căn hộ nơi họ ở tại thành phố ven biển Iskenderun, thuộc tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ).

Được biết, cả 2 đến từ thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ). Họ kết hôn vào tháng 7 năm 2022 và chỉ mới chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 1 vừa qua để chuẩn bị làm thụ tinh trong ống nghiệm đón con đầu lòng.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ "cầu con", cặp vợ chồng Mỹ mất mạng trong động đất, tư thế được tìm thấy gây xót xa - Ảnh 1.

Alex và Veronika Ilgin trong đám cưới vào tháng 7 năm 2022. Họ đã chết trong trận động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2.

Đại gia đình của Alex cũng đang sống ở đây. Một số bạn bè của cặp đôi cho biết cả gia đình hơn chục người phải chịu mất mát quá lớn, hầu như không còn ai sống sót trong trận động đất hôm 6/2. 

Một trang GoFundMe đã được lập ra để gây quỹ nhằm lo thủ tục mai táng.

Alex và Veronika sống trong một tòa nhà 5 tầng ở Iskenderun, nơi đã bị san phẳng trong thảm họa.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ "cầu con", cặp vợ chồng Mỹ mất mạng trong động đất, tư thế được tìm thấy gây xót xa - Ảnh 2.

"Tôi không biết cảm giác này là gì, ví như có một đoàn tàu đâm thẳng vào mình vậy", người bạn thân nhất của Alex, anh Vasilious Poulos, nói với WESH 2. "Anh trai Alex cùng với đội cứu hộ đã tìm thấy Alex dưới tấm bê tông lớn và xác nhận họ vẫn đang nằm ở trên giường. Họ đang ôm nhau trên giường với tấm bê tông đè lên".

"Họ thậm chí không có cơ hội đứng dậy, chỉ có thể sợ hãi, run rẩy, chuyện gì đang xảy ra và rồi thảm họa ập xuống. Anh ấy không đáng phải chịu đau đớn đó. Mẹ anh ấy cũng tử vong. Bà được tìm thấy 1 ngày trước khi cứu hộ phát hiện thi thể của cặp đôi", anh Vasilious cho biết thêm.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ "cầu con", cặp vợ chồng Mỹ mất mạng trong động đất, tư thế được tìm thấy gây xót xa - Ảnh 3.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ "cầu con", cặp vợ chồng Mỹ mất mạng trong động đất, tư thế được tìm thấy gây xót xa - Ảnh 4.

Alex và Veronika Ilgin đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhằm đón con đầu lòng.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ "cầu con", cặp vợ chồng Mỹ mất mạng trong động đất, tư thế được tìm thấy gây xót xa - Ảnh 5.

Alex là một nhà môi giới bất động sản, còn Veronika là một y tá. Trên trang GoFundMe được thành lập cho gia đình, anh Vasilious Poulos mô tả Alex là một người rất tốt bụng.

"Nếu Alex ở đây, tôi không thể chắc chắn được anh ấy sẽ giúp đỡ gia đình, bạn bè, hàng xóm và cộng đồng trong bao lâu nữa", anh viết.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ "cầu con", cặp vợ chồng Mỹ mất mạng trong động đất, tư thế được tìm thấy gây xót xa - Ảnh 6.

Alex với mẹ của mình. Bà cũng thiệt mạng trong trận động đất, cùng với những thành viên khác của gia đình.

Cũng tại tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), câu chuyện cảm động đã xảy ra khi một chú chó đứng bên một đống đổ nát suốt 5 ngày để đợi chủ.

Đoạn video ghi lại cảnh một chú chó đứng đợi chủ cạnh một đống đổ nát đã được đăng tải lên mạng xã hội hôm 11/2 và lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Đến Thổ Nhĩ Kỳ "cầu con", cặp vợ chồng Mỹ mất mạng trong động đất, tư thế được tìm thấy gây xót xa - Ảnh 7.

Chú chó nhất quyết không đi khi chưa thấy chủ.

Theo hãng tin Reuters, con vật đã đợi ở đó từ ngày 6/2, ngày xảy ra trận động đất nhưng người chủ của nó vẫn chưa được tìm thấy. Đoạn video thể hiện, dù rất mệt và có nhiều vết thương ở chân, nhưng chú chó nhất định ở lại cho đến khi tìm thấy chủ.

Ông Mustafa Sonmez, anh trai chủ nhân chú chó cho hay: "Con chó là thú cưng của em gái tôi. Cô ấy sống trong tòa chung cư bị sập. Em tôi mất tích đã 5 ngày nhưng vẫn chưa được tìm thấy".

Chạy đua với thời gian

Giám đốc cứu trợ của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths cho biết, ông dự đoán số người chết ít nhất sẽ tăng gấp đôi sau khi ông đến miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11/2 để đánh giá thiệt hại của trận động đất.

Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục lùng sục các khu dân cư bị san phẳng bất chấp thời tiết lạnh giá để tìm kiếm người sống sót và thi thể người chết. Các gia đình vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm thi thể người thân mất tích ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi nghe nói các nhà chức trách sẽ không giữ các thi thể người chết để chờ thân nhân đến nhận, họ nói rằng các thi thể sẽ được mang đi chôn cất”, ông Tuba Yolcu ở Kahramanmaras cho biết.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ "cầu con", cặp vợ chồng Mỹ mất mạng trong động đất, tư thế được tìm thấy gây xót xa - Ảnh 7.

Các quan chức ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 113 lệnh bắt giữ đã được ban hành liên quan đến việc xây dựng các tòa nhà đã bị sập trong trận động đất.

Một gia đình khác ôm chặt lấy nhau trong đau buồn tại một cánh đồng bông giờ đây biến thành nghĩa trang. Hàng dài các thi thể được đưa đến đây để chôn cất một cách chóng vánh.

Ông Martin Griffiths đi đến các khu vực bị động đất ở Kahramanmaras và nói với phóng viên hãng tin Sky News, ông dự đoán số người chết sẽ "tăng gấp đôi hoặc hơn".

Đại diện Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng ít nhất 870.000 người cần bữa ăn nóng khẩn cấp trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chỉ riêng ở Syria, có tới 5,3 triệu người có thể đã mất nhà cửa và hiện phải sống trong cảnh vô gia cư.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết gần 26 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Ngày 11/2, tổ chức này cũng đưa ra lời kêu gọi quyên góp số tiền 42,8 triệu USD nhanh chóng để đối phó với các nhu cầu y tế đang cấp bách. Hàng chục bệnh viện đã bị hư hại trong khi số nạn nhân bị thương vẫn tăng lên.

Cơ quan thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 32.000 người từ nhiều tổ chức của nước này đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Ngoài ra còn có 8.294 nhân viên cứu hộ quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Các nhà hàng đang làm việc cật lực ở thành phố Gaziantep, thủ phủ dành cho những người sành ăn của Thổ Nhĩ Kỳ, để giúp đỡ các nạn nhân mất nhà cửa.

"Đồng nghiệp của chúng tôi đang ở trong một tình huống tồi tệ. Gia đình họ là nạn nhân, nhà cửa của họ bị phá hủy", Burhan Cagdas, chủ một quán ăn địa phương đã phục vụ tới 4.000 bữa ăn miễn phí mỗi ngày kể từ khi thảm kịch xảy ra.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ