Cảnh mua người bán tấp nập trở lại ở Sài Gòn, dù chờ đồ cả tiếng nhưng cũng không có một tiếng giục hối

Thu Phương. Ảnh: Bảo Ân,
Chia sẻ

Sài Gòn bắt đầu hoạt động lại một số dịch vụ trong đó có cho phép các hàng quán mở cửa cho bán mang về.

Sau một thời gian dài giãn cách xã hội, dịch bệnh đã dần được kiểm soát, Sài Gòn bắt đầu hoạt động lại một số dịch vụ trong đó có cho phép các hàng quán mở cửa cho bán mang về. Dù chỉ nới lỏng một chút nhưng ai nấy cũng đều phấn khích bởi cũng gần 4 tháng, mọi hoạt động đều diễn ra tại nhà. 

Trong một tuần mở cửa hoạt động trở lại ta lại thấy một Sài Gòn dần đông đúc trở lại. Đặc biệt phải kể đến các hàng bánh mì, bánh canh, phở... ta nói cứ đi một đoạn phố là ta lại gặp cảnh tượng người mua kẻ bán tấp nập.

CẢNH NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN TẤP NẬP, KHÔNG CÒN NHỮNG TIẾNG HỐI GIỤC ĐỒ

Dọc các hàng quán ở quận 1 dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người dân, các shipper xếp hàng dài để mua đồ là chuyện thường. Những hàng quán nổi tiếng mở lại thu hút đông đảo.

Dòng người xếp hàng tại cửa hàng bánh mì Huỳnh Hoa.

Cửa hàng bánh mì Huỳnh Hoa trên đường Lê Thị Riêng, lúc nào cũng thấy cảnh hàng dài người xếp hàng mua bánh mì kín cả góc phố. Tiệm bánh mì đắt nhất nhì Sài Gòn khi mở bán trở lại khiến dân tình săn đón ráo riết dù ở mức giá không hề rẻ. Không chỉ Huỳnh Hoa những quán bánh mì khác cũng đông đúc không kém dù là xe đẩy vỉa hè.

Xe bánh mì Bảy Hổ.

Được biết, quy mô kinh doanh của mỗi quán đều giảm từ 50% để đảm bảo phòng chống dịch. Vì vậy, việc quá tải đơn thường xuyên xảy ra. Dẫu vậy, người mua kẻ bán mừng ra mặt, tay thoăn thoắt đưa hàng, người mua thì cũng kiên nhẫn chờ đợi chứ không còn những tiếng hối giục lẹ như ngày trước.

HÀNG CƠM TẤM ĐẮT KHÁCH QUÁ TRỜI

Cũng giống như phở ở Hà Nội, người Sài Gòn có thể ăn cơm tấm vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Nhưng nếu muốn thưởng thức cơm tấm Sài Gòn ngon nhất phải đi ăn đêm, mà đêm càng muộn, cơm tấm càng ngon.

Cảnh mua người bán tấp nập trở lại ở Sài Gòn, dù chờ đồ cả tiếng nhưng cũng không có một tiếng giục hối - Ảnh 4.

Cứ đến giờ cơm, ta lại có thể thấy hàng loạt người đứng xếp hàng để mua được suất cơm về. Những xe hàng nghi ngút khói, tay thoăn thoắt gắp đồ cho khách. Dù ở nhà cũng có thể tự làm để ăn nhưng cảm giác được ăn cơm tiệm rất khác. Cảm giác cầm suất cơm tấm nóng hổi trên tay hân hoan khó tả.

Chia sẻ