Tình yêu ngọt ngào nếu không thật sự hiểu thì đôi khi làm ta rơi vào trạng thái mù quáng. Ai cũng nói rằng “một khi đã yêu vào thì người thông minh nhất cũng trở nên khờ dại”.
Vậy nên, tâm lý chung của các cô gái luôn băn khoăn không biết liệu người ta có ý với mình không, hay mình đang "ăn dưa bở".
Lý thuyết này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ, trên thực tế, còn có những sai lầm lớn hơn.
2 câu chuyện dưới đây là 1 ví dụ điển hình về những sai lầm trong cách suy đoán mà chúng ta cần tránh khi bước vào thử thách "vượt chướng ngại vật".
Đừng xem người ấy thốt ra bao nhiêu lời ngọt ngào với bạn khi tâm trạng họ vui vẻ mà phải xem khi tâm trạng họ không tốt, họ còn có thể dịu dàng nhẹ nhàng với bạn hay không.
Học cách không hờn dỗi, không hơn thua là một trong những bài học quan trọng nhất dành cho người trưởng thành.
Đàn ông không bao giờ che đậy giỏi trừ khi bạn yêu mù quáng và cho phép anh ta làm tổn thương mình.
Bạn nghĩ sao nếu những đứa con của mình sinh ra sở hữu vẻ đẹp cuốn hút từ bố nó?
Đáp ứng mọi thứ đàn ông muốn không phải là cách hay, hãy biết nói "không" đúng lúc để nâng cao giá trị bản thân của phụ nữ.
Phụ nữ không hơn nhau ở nhan sắc hay địa vị mà ở khí chất. Muốn kiếm được "mối tốt", bản thân hãy trọn vẹn trước đã.