"Nhìn mớ dây xích này mình biết tình yêu và hy vọng mẹ dành cho mình nhiều lắm. Lần này mình sẽ làm được, hy vọng kịp báo hiếu mẹ", nam thanh niên trải lòng.
Chồng tôi đang nằm vắt nửa người trên giường, nửa người dưới đất co giật giẫy giụa...
Lợi dụng sự sơ hở của cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau, hàng chục học viên đã bỏ trốn.
GĐ Sở LĐ - TB - XH Cà Mau xác định, trong 25 học viên bỏ trốn, có người cai nghiện lâu dài, nhớ nhà nên bỏ trốn mà không quậy phá.
18 trong tổng số 25 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trốn trại đã được đưa trở lại trung tâm.
Cả trăm học viên gây náo loạn, quậy phá rồi bỏ trốn khỏi Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Tháp.
23g tối 23-10, khoảng 600 học viên ở Trung tâm cai nghiện Đồng Nai trốn trại đã tràn ra quốc lộ 1, chặn đường, đập phá xe cộ, gây kẹt xe nghiêm trọng. Đến 5g sáng nay 24-10, đã bắt lại được hơn 150 học viên.
Những đứa trẻ đến trường với những hình xăm đầy tay chân, kiến thức lơ tơ mơ vì nghiện game nặng, chúng bắt đầu những ngày tháng rèn luyện với kỷ luật thép để thoát ra khỏi cơn nghiện game.
Khi 2 nghi can giật chiếc iPhone 6 của con gái, người mẹ ngồi sau kéo ngã tên cướp xuống đường. Người dân xung quanh chạy đến khống chế, giao 2 thanh niên cho công an xử lý.
Có chồng nghiện thuốc nhưng bà mẹ trẻ này không la ó, mắng chửi mà ngược lại, còn cùng đứa con dùng những lời lẽ yêu thương, động viên chồng bỏ thuốc khiến ai nấy đều xúc động và nể phục. Dù vậy, kết quả ra sao thì còn phải chờ đã...