Suốt nhiều năm hoạt động, chỉ có 2 lần New York Times để trang nhất đặc biệt như vậy. Đó là sự đặc biệt cần thiết, nhằm nhấn mạnh và thể hiện sự tiếc thương cho những nạn nhân của Covid-19 tại Mỹ.
Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tưởng niệm hơn 500.000 nạn nhân thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 vào tối 22-2 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo.
Đợt rét kỷ lục kết hợp với mất điện đã tạo ra quá nhiều câu chuyện đau thương tại nước Mỹ.
Trong số hơn 30.000 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông đã có 140 trường hợp tử vong trong 4 ngày nghỉ Tết Tân Sửu đầu tiên, nhiều hơn so với Tết năm ngoái; có 2.778 ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau, trong đó 7 ca tử vong.
Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đang trên đà giảm. Tuy nhiên, mối lo ngại ở đây là sự lan rộng ca mắc COVID-19 do các biến thể virus mới tại nhiều bang.
Đại dịch COVID-19 là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Mỹ trong tháng đầu tiên của năm 2021.
Hôm qua (13/1), Anh ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch và số người thiệt mạng vì Covid-19 đã chính thức vượt mốc 100.000.
Nước Anh đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine COVID-19, trong bối cảnh giới chức y tế cảnh báo quốc gia này chuẩn bị đối mặt với giai đoạn dịch tồi tệ nhất.
Tình hình dịch Covid-19 tại Pháp đang diễn biến phức tạp trở lại, đặc biệt là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ nước Anh đã được phát hiện khắp nơi trên cả nước.
Mỗi sáng, khi mọi người thức dậy và bắt tay vào công việc hàng ngày, Furtado cũng vậy, nhưng cô đã ở nhà 265 ngày.