Ca sĩ Hồng Ngọc "cướp hit" từ bạn của em trai
"Trong một lần tập luyện ở nhà, chị Hồng Ngọc vô tình nghe được bài hát" – Sỹ Luân nói.

Tại chương trình tuần này, Sỹ Luân tâm sự về bài hit Mắt nai cha cha cha: "Bài hát được sáng tác từ năm 1998, khi tôi còn là học sinh cấp 3, được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hồng Ngọc, Phạm Thanh Thảo, nhóm Mắt Ngọc và Mây Trắng.
Mỗi lần nhìn lại những dấu ấn ngày ấy, tôi lại thấy tuổi trẻ của mình thật sự may mắn có được niềm vui như thế này.
Khi còn học cấp ba rồi lên năm nhất đại học, tôi có tham gia một nhóm nhạc. Tôi đảm nhận phần bè, làm nhạc và định hình phong cách cho nhóm theo hướng trẻ trung, năng động, phù hợp với bài Mắt nai cha cha cha.
Điều đặc biệt là em trai của chị Hồng Ngọc cũng tham gia trong nhóm. Trong một lần tập luyện ở nhà, chị Hồng Ngọc vô tình nghe được bài hát và ngỏ lời: "Ô, bài hát này dễ thương quá, chị có thể hát bài hát này được không?".

Dù nhóm định biểu diễn bài hát này trong chương trình Quà Tặng Trái Tim, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Thế là tôi để chị Hồng Ngọc "cướp" hit luôn.
Lúc đó, tôi suy nghĩ, mỗi bài hát cũng giống như con người chúng ta, nó có số phận riêng là nổi tiếng, chưa nổi tiếng, hoặc được khán giả yêu quý theo một mức độ khác nhau.
Sau đó, ca khúc được chị Hồng Ngọc thể hiện và trở thành dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của tôi.
Đối với tôi, những năm tháng học cấp ba là khoảng thời gian đẹp với những rung động đầu đời, những trái tim bắt đầu biết yêu thương.
Trước khi ca khúc Mắt nai cha cha cha được khán giả biết đến rộng rãi, nó đã là bản hit trong trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Khi ấy, trong trường có một bạn nữ có đôi mắt nai dễ thương, học rất giỏi, nhiều bạn nam để ý.
Các bạn nam viết thư rồi oẳn tù tì xem ai là người sẽ mang thư bỏ vào giỏ xe của cô ấy.
Tôi viết ca khúc Mắt nai cha cha cha bằng mực đỏ, ký tên và tặng cho cô ấy. Tôi để ý chiếc xe đạp của cô và bỏ tất cả thư của mọi người vào.
Vào 7h30 sáng hôm sau tôi đi học, loa của trường vang lên, cô giám thị đọc tên các bạn viết thư và trong đó có cả tên tôi "Sỹ Luân lớp 12A1".
Lúc đó, tôi mới phát hiện ra là có hai chiếc xe giống nhau, tôi đã bỏ nhầm thư vào xe của cô giám thị. Khi kể câu chuyện này, những bạn học sinh lớp 12A1 năm ấy sẽ nhớ về kỉ niệm này. Thanh xuân chúng ta có những điều tuyệt vời như thế".
Sau khi trải nghiệm nhiều vai trò, Sỹ Luân nhận thấy bản thân phù hợp nhất với vị trí nhà sản xuất.
Anh nói: "Khi viết một bài hát nào, tôi luôn dành nhiều tâm huyết và thời gian để nuôi dưỡng cảm xúc. Ca khúc Cún yêu được Lương Bích Hữu thể hiện, ra đời từ một khoảnh khắc tôi bắt gặp những chú chó con dễ thương.
Tôi cảm nhận môi trường xung quanh một cách nhanh nhất và rõ nét nhất, và sẽ ấp ủ mọi thứ vào trong tác phẩm.
Âm nhạc của tôi không phải để bán mà để dành tặng khán giả, phục vụ cộng đồng.
Tôi cũng có kế hoạch tổ chức một liveshow kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật, có sự tham gia của những ca sĩ từng gắn liền với những bản hit của tôi thời thanh xuân".