Quán bún đậu của Mạc Văn Khoa dạo này gặp nhiều chuyện không hay quá!
Quán bún đậu của Mạc Văn Khoa có vẻ như đang được rất nhiều người chú ý bởi các bài review chất lượng trong thời gian gần đây?!
Trang Khàn đã có mặt tại quán của mình vào lúc 13 giờ, ngay lúc này vẫn chưa thấy sự xuất hiện của "cậu IT". Mặc dù trước đó, theo như thông tin phía "cậu IT" công bố, cả hai đã hẹn nhau ở "nhà Trang Khàn" - Chung cư G. (quận 4).
"Ăn trả góp" là một hình thức mới lạ và theo dân mạng sẽ ít ai thử vì có lẽ một phần ăn chỉ có từ 30.000-50.000 đồng, chưa "đủ đô" để khách phải trả góp. Thế nhưng với một số khác thì cho rằng đây sẽ là một hình thức ăn uống rất đáng để trải nghiệm.
Trải nghiệm mua hàng online, mà nhất là đồ ăn thức uống dường như chưa bao giờ là dễ dàng hết cả.
Quán bún đậu của Trang Trần vừa mới nhận được một bài review to đùng trên mạng xã hội.
"Cá nhân tớ rất thích bún đậu H.K vì gần và thật sự họ rán đậu ăn rất ngon. Nhưng sau hôm nay cũng xin gọi là tạm biệt luôn ạ".
Đang lúc đói mà gặp đúng quả bún đậu vừa hình thức lem nhem, chất lượng chán ngắt cộng thái độ phục vụ bất cần kiểu này thì đúng là tức nghẹn đến no luôn thì thôi chứ ăn uống gì nữa.
Lần theo thông tin trên Facebook, chúng tôi đã tìm đến nhà hàng nơi được cho là có món bún đậu, lòng tràng "sang chảnh" mà cư dân mạng đang rầm rộ chia sẻ. Nhưng hoá ra sự thật là...
Ông bà chủ ở đây thể hiện sự quan tâm và nhiệt tình với thực khách của mình theo cái cách chẳng giống ai: mắng chửi nhau. Nghe mãi rồi thành vui, người ta vừa thưởng thức miếng đậu rán vàng ươm, vừa tủm tỉm cười.