Bức ảnh khiến cộng đồng mạng chê trách rồi lại "quay xe" ganh tị: Thực ra, tôi cũng ước hồi nhỏ được một lần "nhếch nhác" như cậu bé này!

Thanh Hương,

Hạnh phúc đôi khi là những thứ nhỏ bé đến không ngờ.

Người ta hay bảo: "Nhà nghèo thì con dễ tự ti". Cũng đúng thôi, khi ra ngoài thấy bạn bè diện đồ hiệu, đi giày xịn, còn mình chỉ dùng hàng "chợ mạng" không tên tuổi, đứa trẻ nào chẳng có chút chạnh lòng.

Nhưng thực ra, nghèo vật chất không đáng sợ bằng "nghèo" sự thấu hiểu. Gần đây, hình ảnh "Hai mẹ con ngồi bệt ăn bánh ngọt" đạt hơn một triệu tim trên mạng xã hội Trung Quốc đã chứng minh: Một người mẹ tâm lý chính là tài sản lớn nhất của đứa trẻ.

"Nhếch nhác" hay là "Hạnh phúc"?

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một cậu bé mẫu giáo cùng mẹ ngồi bệt ngay dưới đất để ăn chiếc bánh kem dâu tây. Nhìn qua thì chẳng sang chảnh gì, thậm chí có người còn mỉa mai: "Trông như người vô gia cư, sao không mang về nhà mà ăn cho lịch sự?".

Nhưng lạ thay, đa số cư dân mạng lại vào bình luận: "Ước gì hồi nhỏ mình cũng có một người mẹ như thế".

Tại sao vậy? Vì hồi nhỏ, bao nhiêu người trong chúng ta từng thèm một món đồ nhưng bị bố mẹ mắng là "đợi về nhà mới được ăn", "ăn ngoài đường trông mất mặt lắm"? Chúng ta bị ép phải học cách "trì hoãn sự sung sướng" để giữ vẻ ngoài lịch sự cho bố mẹ, dù lúc đó cái bụng đang cồn cào và thèm đến phát khóc.

Hạnh phúc nhỏ bé của 2 mẹ con

Hạnh phúc thực sự là được "ăn ngay lúc thèm"

Đứa trẻ không cần một bữa ăn "đúng quy trình" để cảm thấy mình sang trọng. Hạnh phúc của con đơn giản lắm: Là khi con đói, con muốn ăn chiếc bánh mình vừa chọn, và mẹ sẵn sàng gạt bỏ cái "sĩ diện" của người lớn để ngồi xuống đất ăn cùng con.

Nhiều gia đình điều kiện chẳng dư dả gì, nhưng lại cực kỳ chấp niệm với cái gọi là "thể diện ảo". Họ ép con phải sống theo tiêu chuẩn của người khác, để rồi cuối cùng đứa trẻ vừa không có vật chất, vừa thiếu hụt tình thương.

Giáo dục là thấu hiểu, không phải là "làm màu"

Chính người mẹ trong video sau đó cũng lên tiếng: "Lúc đó hai mẹ con đều đói, bánh cũng là con tự chọn, vậy nên thay vì bắt con chờ đợi, tôi chọn cùng con tận hưởng niềm vui lúc đó luôn".

Một câu nói rất giản đơn nhưng lại khiến nhiều người giật mình. Cốt lõi của giáo dục là chấp nhận và thấu hiểu, chứ không phải là "làm màu" cho thiên hạ xem.

- Cha mẹ có tầm nhìn: Biết buông bỏ sự kiểm soát và sĩ diện để kết nối với cảm xúc của con.

- Cha mẹ hẹp hòi: Luôn mắc kẹt trong cái bẫy "phải tỏ ra lịch sự", thắng được cuộc tranh cãi với con nhưng lại thua mất niềm tin của chúng.

Đứa trẻ trong video có thể không có một cuộc sống giàu sang, nhưng em có một người mẹ biết tôn trọng cảm xúc của mình. Đó chính là nền tảng để em lớn lên với một tâm hồn đầy tự tin và ấm áp.

Chia sẻ