Bức ảnh 1 gia đình khiến dân mạng thốt lên: Kẻ thù thấy cũng phải mủi lòng, chủ nợ còn muốn quyên góp ngược lại!
Nhìn biểu cảm phấn khích đến tội nghiệp của 5 đứa trẻ, nhiều người không khỏi xót xa.
Dù quan niệm "đông con nhiều phúc" vẫn còn tồn tại, nhưng thực tế nghiệt ngã về chi phí sinh hoạt và giáo dục đang khiến nhiều gia đình đông con rơi vào cảnh túng quẫn, đẩy những đứa trẻ vào cuộc sống thiếu thốn ngay từ khi mới lọt lòng.
Một chiếc xúc xích cho 5 người con
Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video về một gia đình nông thôn tại Giang Tây. Trong clip, người mẹ mua duy nhất một chiếc xúc xích nướng cho 5 đứa con của mình (2 trai, 3 gái). Điều khiến cộng đồng mạng tranh cãi không chỉ là sự thiếu thốn, mà là cách gia đình này chia sẻ món ăn ít ỏi đó.
Người mẹ là người cắn miếng đầu tiên, lấy đi gần 1/3 chiếc xúc xích, sau đó mới lần lượt chuyển cho các con. Từ cậu con cả đến cô con gái út, mỗi đứa trẻ chỉ kịp nếm một chút hương vị. Thậm chí, cô con gái thứ tư vì thương em út nên chỉ dám cắn một miếng nhỏ xíu để nhường phần còn lại. Nhìn biểu cảm phấn khích đến tội nghiệp của 5 đứa trẻ khi được ăn một món đồ rẻ tiền, nhiều người không khỏi xót xa.
Người mẹ ăn xúc xích trước
Sau đó các con lần lượt chia nhau
Một bình luận chua chát nhận được nhiều sự đồng cảm: "Hoàn cảnh này, kẻ thù nhìn thấy cũng phải mủi lòng, chủ nợ nhìn thấy chắc cũng muốn quyên góp ngược lại."
Đừng để sự "vô tư" của cha mẹ thành gánh nặng của con cái
Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng đây là hậu quả của việc sinh con mù quáng. Khi điều kiện kinh tế không cho phép, việc sinh quá nhiều con chính là trực tiếp hạ thấp chất lượng sống của mỗi đứa trẻ.
Thay vì được ăn no mặc ấm, những đứa trẻ trong các gia đình này phải học cách "nhường nhịn" và "chia sẻ" không phải từ sự dư dả về tinh thần, mà từ sự thiếu thốn đến cùng cực về vật chất.
- Sự chia sẻ gượng ép: Khi nhu cầu cơ bản không được đáp ứng, việc buộc trẻ phải chia sẻ sẽ khiến nội tâm chúng trở nên bất an hơn là bao dung.
- Hạn chế tương lai: Nền tảng vật chất quyết định "thượng tầng" kiến thức và tầm nhìn. Sống trong cảnh chạy ăn từng bữa, trẻ rất khó có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng hay mở rộng thế giới quan.
Yêu trẻ con không có nghĩa là chỉ "sinh ra cho có". Một bậc cha mẹ có trách nhiệm cần hiểu rằng: Nền tảng gia đình tốt nhất không chỉ là tình thương, mà còn phải có sự bảo đảm về kinh tế. Đừng để niềm vui của cha mẹ được xây dựng trên sự khắc khổ và hy sinh tuổi thơ của những đứa trẻ.