Bức ảnh đứa trẻ ăn bát mỳ ngon lành khiến cư dân mạng bùng nổ: Đừng hành hạ con cái kiểu ấy!
"Vở kịch" của người bố nhanh chóng bị bóc trần.
Mạng xã hội Trung Quốc gần đây lại xôn xao trước video của một người cha đưa cậu con trai đang học tiểu học đi ăn mì bò. Ban đầu, người xem cứ ngỡ đây là một khoảnh khắc ấm áp, cho đến khi sự tương phản đầy dụng ý hiện ra: Bát mì của người cha chỉ trơ trọi vài cọng hành, trong khi bát của con trai đầy ắp thịt và trứng.
Nhiều người có thể sẽ cảm động, cho rằng người cha chấp nhận ăn uống qua loa để dành những gì tinh túy nhất cho con. Nhưng thực tế, mục đích đằng sau đoạn clip này lại khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì phẫn nộ.
Chiêu trò than khổ và sự thức tỉnh của cư dân mạng
Người cha quay video này không phải vì tình yêu thương, mà là để khơi dậy "lòng biết ơn kiểu tội lỗi" ở con trai. Ông muốn con phải thấy bản thân thật tệ khi ăn ngon trong lúc cha chịu khổ, từ đó ép đứa trẻ phải nỗ lực học tập để đền đáp cái gọi là "ân huệ" này.
Hình ảnh hai bát mỳ đối lập
Tuy nhiên, "vở kịch" này nhanh chóng bị bóc trần. Cư dân mạng tinh ý nhận ra bát mì của người cha dường như đã bị xới tung, đặt nghi vấn ông ta đã ăn sạch phần thịt trước khi quay phim để "diễn cảnh nghèo khó". Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là khi mọi người truy cập vào trang cá nhân của người cha này. Trái ngược với hình ảnh khắc khổ bên bát mì không thịt, ông ta lại là người chi tiêu "mạnh tay" cho những sở thích cá nhân: từ thuốc lá, bóng đá đến các dịch vụ massage chân.
Hóa ra, ông ta không hề tiếc tiền cho bản thân, nhưng lại muốn dùng một bát mì bò để đặt lên vai con trai một "xiềng xích" tinh thần. Nhiều ý kiến gay gắt cho rằng: "Đừng lấy sự ích kỷ của bản thân làm chiêu bài giáo dục".
Giáo dục bằng sự tội lỗi: Di sản lỗi thời của quá khứ
Kiểu giáo dục "kể khổ" (phương Tây gọi là Guilt-tripping ) vốn là sản phẩm của một thời đại thiếu thốn. Vào những năm 80, khi cái nghèo là có thật, cha mẹ thực sự phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để chắt bóp từng đồng học phí cho con. Lúc đó, lòng biết ơn pha lẫn sự day dứt là động lực để những đứa trẻ nhà nghèo vươn lên.
Nhưng trong xã hội ngày nay, khi nguồn lực giáo dục phong phú và mức sống được nâng cao, việc lặp lại kịch bản cũ kỹ này chỉ khiến đứa trẻ trở nên lạc lõng và áp lực. Thực tế, nhiều phụ huynh hiện nay đang sống khá thoải mái, sẵn sàng chi tiền cho những thú vui cá nhân, nhưng lại luôn miệng than vãn về sự hy sinh vì con cái.
Đừng để sự biết ơn trở thành gánh nặng
Xét một cách công bằng, cuộc sống của những bậc phụ huynh này đôi khi còn dễ thở hơn nhiều so với những đứa trẻ đang phải gồng mình trong cuộc đua "nội cuốn" (áp lực cạnh tranh) tại trường học. Việc thao túng tâm lý để kiểm soát con cái không bao giờ mang lại kết quả bền vững.
Lòng biết ơn của con trẻ không phải là thứ có thể ép buộc hay "diễn" mà thành. Khi cha mẹ đối xử bằng sự chân thành và tử tế, trẻ sẽ tự khắc cảm nhận được. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương thuần khiết, thay vì sự tội lỗi, chắc chắn sẽ biết cách báo hiếu một cách tự nguyện và lành mạnh nhất khi trưởng thành.