Britney Spears đoạn tuyệt với con người ngông cuồng, sa đoạ của quá khứ

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

“Công chúa nhạc pop” Britney Spears ở hiện tại là một con người hoàn toàn khác so với cô nàng ngông cuồng, đầy rắc rối thời quá khứ.

Ở độ tuổi U40, Britney Spears đã thay đổi rất nhiều so với thời trẻ. Cô không còn dại dột, ngông cuồng mà thay vào đó là sự bình tĩnh, tự tin và biết cách sống một cách lành mạnh. Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, “Công chúa nhạc pop” trở nên mạnh mẽ hơn và kiểm soát những vấn đề cá nhân tốt hơn.
 
 
 
Britney Spears đầy huyền bí trên tạp chí Flaunt số mới
 
Xuất hiện trên tạp chí Flaunt số mới, Britney cởi mở chia sẻ với người hâm mộ về sự trưởng thành của mình trên mỗi bước đường mà cô đi qua. “Ồ, tôi kỳ lạ lắm. Tôi lo lắng trong nhiều tình huống. Tiệc tùng, câu lạc bộ đêm. Khi có nhiều người ở xung quanh tôi trở nên là con người kỳ lạ, đầy lo âu”, Spears bộc bạch.
 
 
 
“Công chúa nhạc pop” thích ở nhà nghỉ ngơi hơn là đi tiệc tùng, câu lạc bộ như thời trẻ
 
Nếu trước đây nữ ca sĩ xinh đẹp này sa đà vào những cuộc vui với men rượu thì bây giờ cô đã không còn hứng thú với kiểu sống mất phương hướng đó. Cô thích ở nhà nghỉ ngơi hơn là đến những nơi ồn ào, đầy thị phi. Con cái cũng là nguồn động lực lớn góp phần vào việc thay đổi lối sống của Britney.
 
Cô thừa nhận: “Tôi nghĩ có nhiều thứ trong quá khứ tôi không cần đến sự bảo vệ. Tôi từng không có sự chỉ dẫn tuyệt vời như hiện tại tôi đang có. Giờ đây tôi rất thân thiết với đội vệ sĩ của mình. Vì có con nên mọi thứ đều diễn ra ở quy mô nhỏ hơn. Tôi thực sự đã thành một người vô cùng chán ngắt. Tôi không ra ngoài. Tôi không làm gì hết”.
 
 
Britney Spears thừa nhận mình trở thành người chán ngắt khi đoạn tuyệt với quá khứ sa đọa
 
Có thể nói Britney Spears đang làm rất tốt trách nhiệm của một người mẹ. Cô cũng tích cực dồn sức cho sự nghiệp của mình và gây dựng một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Bản thân bà mẹ 2 con này phát biểu: “Nghiêm túc mà nói, tôi nên là mẹ Mary. Tôi nghĩ cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại mọi thứ đã khác. Giờ là một thời kỳ, một thời đại khác”.
 
(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ